
Mình theo đuổi người đó được 2 năm rồi..người ấy chưa bao giờ nhắn tin cho mình trước ?
mình quan tâm chăm sóc cô ấy rất là nhiều.....2 năm trôi qua rồi nhưng cô ấy vẫn có vẻ dửng dưng.....trước cô ấy tâm sự với mình là cô ấy có người yêu rồi nhưng mình không tin.....cho đến gần đây cô ấy mới chịu đi chơi với mình .........mình có hỏi cô ấy là:trước e bảo có người yêu là thật hả............cô ấy chỉ nói:thật thì sao mà không thật thì sao..em vẫn là bạn của anh cơ mà........mình không hiểu cô ấy đối với mình là như thế nào,giúp mình với........mình có lên từ bỏ cô ấy để đi tìm 1 người khác không

Bạn cũng kiên trì nhỉ?
Mình thì mới có 1 năm thôi.

đừng buồn cậu ạ.cái gì không thuộc về mình thì nó mãi mãi vẫn ko là của mình.hãy cố gắng sống và chứng tỏ cho cô ấy thấy bạn là 1 người đàn ông ntn.mạnh mẽ lên!

cảm ơn các bạn nhiều....mình đã làm theo cách của bạn...bày tỏ trực tiếp qua điện thoại thui vì không có cơ hội đi chơi..nhưng cô ấy cũng chẳng nói năng gì cả...mình không nhắn tin 1 tuần nay rồi cô ấy cũng không thèm nhắn lại,.. bạn nói đúng người ta không thích mình..cảm ơn vì đã cho mình lời khuyên đúng đắn.......chúc các bạn 1 năm mới thành công và hạnh phúc

bày tỏ trực tiếp, dứt khoát.ko nên như thế mãi nữa.ôm đơn phương cuối cùng người đau buồn chỉ là mình.

Bạn thật là ngừoi kiên trì nhỉ,2năm trôi qua mà vẫn kiên trì thế ,đáng là 1 ngừoi có tấm lòng,theo mình thì ,tinh yêu của bạn chỉ la theo đuổi mà thôi,bạn hãy từ bỏ đi.hãy tìm cho minh1 tình yêu đích thực,và quên đi quá khứ đi nhé.chúc bạn thành công