
Lm sao để quên được người mình yêu thật lòng ?
Em va cô ấy đã yêu nhau được 2 năm rồi. Mà bây giờ cô ấy quyết định c.tay với em.Vì cô ấy chưa quên được người yêu cũ.E cũng rất yêu cô ấy.e đã chấp nhận tất cả.từ bỏ sự nghiệp.gia đình va bạn bè để theo tình yêu này.E đã phải đứng nhìn người ta yêu một lúc 2 người ma e vẫn chấp nhận.Vì e va cô ấy ở khá xa nhau.còn người yêu cũ cô ấy thì gần nhà.thời gian e về ăn tết thì e biết được tin cô ấy đi chơi với người yêu cũ.e đã nói chuyện với cô ấy.rồi cô ấy bảo không còn yêu em như trước.không muốn liên lạc nhiều.sau mấy ngày cô ấy bảo chia ta. Bây giờ e lại ra gặp cô ấy để nói chuyện thì cô ấy lại bảo e làm bồ cô ấy được không?cô ấy có đươc yêu 2 người không?E phải lam gì bây giờ khi e quá yêu người ta.e cũng đã phải khóc vì người ta quá nhieu.Nhiều lúc e muốn quên,nhưng cứ nghĩ quên là trái tim e lại đau nhoi va nước mắt e lại rơi.E không biết phải làm gì.Ai cho e 1 lời khuyên.
Em cảm ơn

đập đầu vô tường cho mất trí nhớ là quên đc thôi ^^

cam on ban nhieu.minh se co va vuot qua tat ca.chi mong time som qua nhanh thoi.

Bạn thân mến!
Khi ta yêu một người nào đó thật lòng nhưng tình yêu đó không được đáp lại thì thực sự buồn và đau khổ. Đâu đó tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện của bạn. Tuy nhiên, bạn hãy tĩnh tâm và suy nghĩ thật kỹ lại đi. Bạn yêu cô ấy nhưng cô ấy nói là không còn yêu bạn và đang yêu người yêu cũ, tình yêu làm sao có tay 3 được, làm như vậy cả 3 người sẽ càng đau khổ hơn, nhất là bạn vì bạn yêu cô ấy thật lòng. Cô ấy đề nghị bạn là bồ cô ấy trong khi cô ấy vẫn qua lại với người yêu cũ, một người con gái trong sáng, thánh thiện hay yêu bạn thật lòng thì không bao giờ nói ra lời đề nghị này. Vì vậy, bạn không nên buồn hay đau khổ vì một người như vậy. Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía vì vậy bạn đừng cố gượng ép bản thân, hãy quên cô ấy đi rồi bạn sẽ tìm được người thật lòng với bạn, đó mới là hạnh phúc của bạn, người đó mới xứng đáng với tình yêu của bạn. Hãy coi chuyện tình yêu đó như một kỷ niêệ đẹp để bạn sống tốt hơn, vững vàng hơn. Hãy cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô ấy vì sự lựa chọn đó rồi bạn sẽ nhận được hạnh phúc.
Chúc bạn hạnh phúc!