
Làm sao để quên 1 người khi người đó có người yêu mới..
Các bạn à.. Mình đã xa anh ấy hơn 2 tuần rồi , nỗi đau của mình cứ dai dẳng trong đầu.. Trong khi mình biết anh ấy đang thật hạnh phúc ? Mình phải làm sao khi trong tim mình còn anh nhưng anh lại vậy? Mình đã cố níu kéo nhưng không được, một người hết sức quan tâm mình , sẵn sàng cho mình bờ vai và lau nước mắt mỗi khi mình khóc. Nhưng bây giờ, mình có ra sao cũng là chuyện của mình, gặp cũng không muốn gặp, khóc cũng chẳng để tâm.. Mình thật sự khó hiểu mình đang nghĩ về người không thuộc về mình làm gì nữa? Có ai giúp mình ra khỏi cái vực thẳm này không? Mình biết người đó đối xử tệ bạc nhưng mình vẫn mong người đó quay về mình sẽ sẵn sàng giành trọn t/c nhưng đợi trong mòn mỏi.
Hiện tại mình đang bị sống trong quá khứ nặng nề, nghĩ về lúc trước người đó tốt với minh thế nào rồi khóc. nhưng lại không nghĩ tới bây giờ được, chỉ thoáng qua là quên nhưng mọi chuyện cũng diễn biến như cũ, vẫn buồn vẫn nhớ. Sáng nào mình dậy cũng thấy nhức đầu áp lực và chỉ nghĩ được người đó trong đầu, rồi không muốn làm gì nữa chỉ biết nằm suy nghĩ quá khứ? Giờ mình phải làm sao để quên người đó?
Và mình cứ có thói quen vào nick chat của người đó , nhưng hôm nay vào lại không thấy để avatar mình nữa , lại chat với 1 đứa con gái nào đó rất thân thuộc như chat với mình , mình buồn và tủi lắm. Mình không biết làm gì , làm cách nào để quên người như vậy? Làm thế nào đừng chủ động vào nick người ta mà đọc những dòng lịch sử chat nữa? Các bạn giúp mình với, các quân sư ơi! chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt nhận định được.. Các bạn ơi giúp mình với

Mình cũng rất buồn và đang ở trong hoàn cảnh như bạn nhưng thậm chí còn tệ hơn lên mình cũng không biết lên khuyên bạn thế nào có 1 người bạn thân khuyên mình thế này...
cái gì đã qua rồi nên để nó qua đi dù bạn có níu kéo.......bạn nghĩ anh ta sẽ quay về với bạn sao dù anh ta có cô đơn.,có thôi người con gái đi chăng nữa anh ta cũng sẽ mãi mãi không quay về với bạn đâu..đó là sự thật là điều hiển nhiên bạn nên chấp nhận đi...mình biết là rất khó giờ trong lòng bạn nghĩ cố níu kéo và nghĩ rằng anh ta sẽ cảm động và sẽ nghĩ lại và quay về với bạn nhưng điều đó là không thể không bao giờ có chuyện đó...bạn không tin cứ thử xem....mình cũng vậy còn mãnh liệt hơn bạn cơ níu kéo năn nỉ tìm đủ mọi cách nhưng không thể biết làm sao được khi người ta đã hết yêu trong lòng người đó không còn mình nữa...đó là sự thật dù đau cũng lên đối mặt với nó

Có thể người kia hết tình cảm với bạn rùi cũng nên.
Bạn nên xác định lại hiện tại ntn,đừng nghỉ về quá khứ,những kĩ niệm nữa làm vậy bạn sẽ thêm buồn dau hơn thui.
Chấp nhận sự thật đi bạn ak
Chúc bạn vượt qua nổi đau này thật nhanh

Em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa, không chấp nhận anh nữa.
khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình
hãy tìm 1 người bạn tâm sự nói hết ra. mình sẵn sàng làm điều đó
Cau4online@yahoo.com.vn

Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng cũng không thể mới
Cái gì đã qua là qua. Có quay trở lại cũng chẳng như xưa
Cái gì đã vỡ là vỡ. Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt
Cái gì đã đứt là đứt. Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu..
Cái gì đã đi là đi. Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa..
Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm ♥