
Mình nên làm thế nào cho đúng.. có phải người yêu mình k yêu mình nữa k ?
hiện giờ mình chẳng biết nên làm thế nào cả. vì người yêu mình cứ im lặng chẳng nói gì với mình 1 câu . chuyện là thế này , mình và ny mình cãi nhau chỉ vì mình bảo a ý nói chuyện có chủ ngữ. thế là a ý mới giận nói mình là mẹ a ý à mà chủ ngữ. thế là từ hôm đấy thái độ của a ý đối với mình khác hẳn. k quan tâm k nói chuyện nữa. mình có làm thế nào có xin lỗi đi nữa thì a ý vẫn k nc với mình. k biết có phải a ý đã chán yêu k :( nửa thág nay rồi mình nt cho a ý nhưg a ý k nt lại thỉnh thỏag nói 1 2 câu xog rồi thôi . mình bảo gặp thì a ý nói bận k có xe các thứ nhưg tất cả chỉ là nói dối . mình với a ý lại gặp nhau ít . bay giờ mình nên tiếp tục chờ đợi hay là thế nào hả mọi người . cho mình lời khuyên với :(

Nếu tìn yêu đã hết thì sẽ kô có gì níu kèo dk cả, tốt nhất là hãy cho cả 2 một lối thoát, sự thương hại chình là sợi dây ràng buột tình yêu, nhưng nó kô hề vững chắc, có thể coi đó là một sợi dây mục, tốt nhất là đừng để mình ở thế bị động, hãy chủ động nói lời chia tay, như vậy bạn sẽ đỡ đau khổ hơn, có thể nói là sẽ để lại ấn tượng tốt cho anh ta nữa, hãy cố gắng sống tốt, ít nhất là tốt hơn khi bên cạnh anh ta, phải làm cho anh ta thấy bạn vẫn sống tốt khi kô co anh ta
qua câu nói của anh ta trong lời bạn kể thì mình thấy anh ta chả phải ng` tốt đẹp gì đâu, rõ ràng khi nghe câu nói đó là bít anh ta có vấn đề rồi....

Bạn ah. đừng nhầm lẫn sự thương hại với tình yêu. vì tình yêu thường ko thể thiếu vắng nhau trong cuộc sống. người ta ko muốn là người có lỗi, hay nói đúng hơn người ta cảm thấy có lỗi trước tình yêu của bạn. có lẽ bạn ít tuổi hơn mình và tình yêu của bạn cũng chưa đỉ chín chắn để xác định lâu dài, vì thế bạn hãy thư giản để biết được những gì đang diễn ra trước mắt mình là hư hay là thực bạn nhé

Bạn thân mên!
Bạn không nên quyết định vội vàng khi bạn chưa rõ mọi chuyện. Chỉ khi nào bạn biết rõ nguyên nhân khiến anh ấy có thái độ như vậy thì mọi quyết định của bạn mới chính xác được.
Nếu chỉ vì câu nói đó của bạn mà anh ấy thờ ơ và không còn yêu bạn thì bạn nên nghĩ tới việc anh ấy không còn yêu bạn và coi đó là cái cớ để gây gổ và chia tay bạn. MỘt người như vậy thì khôgn xứng đáng với tình yêu của bạn và cũng không xứng đáng để bạn gửi hạnh phúc vào đó.
Nhưng nếu anh ấy còn một lý do khác mà chưa nói với bạn, sợ bạn buồn, bạn lo mà bạn lại thờ ơ với anh ấy thì rất không nên. Vì vậy, bạn cần khẳng định những nghi ngờ của bạn để không phải hối hận nhé.
Nói lời chia tay không dễ chút nào đâu bạn ạ, nhất là khi bạn yêu ai đó thật lòng. Bạn hãy gặp trực tiếp anh ấy, nói chuyện với anh ấy, chia sẻ những suy nghĩ của bạn để bạn cũng biết được những suy nghĩ của anh và có quyết định jcuoois cùng nhé.
Chúc bạn sẽ có những quyết định sáng suốt nhất.

Bỏ đi bạn ah. khi một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi. sau này bạn sẽ gặp đc người yêu bạn hơn cả bản thân mình và chăm sóc cho bạn khiến bạn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi đó bạn mới cảm ơn sự lựa chọn của mình lúc này. người ta yêu nhau chỉ giận nhau một tí tẹo rồi làm hòa ngay thôi. chứ ko thế đâu. trước đây mình cũng bị phản bội đó, 3 tháng mà ko hề biết vì mình tin người ta bận, tin những lời nói dối có cánh. nhưng mình hiểu một điều khi người ta chán mình rồi thì có thể lạnh nhạt như nước lã, nếu bạn chán ai thì bạn cũng cảm thấy thế mà thôi. hãy để người ta ra đi để sau này người ta phải hối hận vì ko tìm đc ai yêu người ta như mình đã yêu, và bạn cũng đỡ mệt khi phải chờ đợi những điều có lẽ ko đến, yêu nhau tôn trọng nhau là chính. giờ mình đã lấy chồng đc hơn một tháng và mình cảm thấy rất hp vì ch mình yêu và quan tâm mình lắm. mình hối hận khi bỏ người yêu cũ của mình quá muộn. mình phải làm chủ bản thân mình và ít nhất 50% mình làm chủ bản thân cho người mình yêu nữa bạn nhé, chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn