
Em không muốn mất anh ấy nhưng em cũng ko biết thực ra anh ấy là người như thế nào?
Em mới có ý nhận lời yêu anh ấy được 20 ngày ( em chưa nói yêu anh ấy nhưng em đã để anh ấy hôn em) hôm qua anh ấy đã muốn làm chuyện ấy với em mặc kệ em ra sức kháng cự chuyện đó (thực sự lúc đó em rất sợ vì anh ấy có những hành động theo như em tham khảo trên mạng là quá giới hạn như hôn mãnh liệt đến mức em bị đau môi và bị chảy 1 ít máu nữa, sờ soạng lung tung và muốn tiến xa hơn nữa khi em nói: anh có nghe lời em nói không thì anh ấy mới dừng lại, em đã rất sợ vì đây là lần đầu em để những chuyện đó xảy ra) anh ấy nói: muốn hai đứa thực sự thuộc về nhau, anh ấy 32 tuổi, em 25 tuổi rồi tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, đàn ông tham lam lắm... em bày tỏ quan điểm của mình không muốn vượt quá giới hạn trước khi kết hôn (em đã nói nếu như thực sự anh ấy muốn có em thì vẫn có cách khác chứ ko nhất thiết là theo cách vượt quá giới hạn, em nói rằng em muốn dành chọn tình cảm cho người chồng của mình sau này có thể là anh lúc đó vẫn chưa muộn để làm chuyện đó) và anh ấy nói suy nghĩ của anh khác như vậy, anh ấy nhắn tin xin lỗi: thật lòng xin lỗi e, có lẽ anh đã sai rồi, có lẽ anh ấy không phù hợp với em, chúc em chọn được người như em mong muốn. em không muốn mất anh ấy nhưng em cũng ko biết thực ra anh ấy là người như thế nào? em cảm thấy rất khó chịu khi ko nói được hết nỗi lòng mình nhưng sau tin nhắn đó anh ấy ko nói gì nữa, em phải làm sao đây. anh tuổi gà em tuổi rồng.!!!!!!!!!!!!!

Nếu thật sự yêu bạn, ở độ tuổi này anh ấy phải có suy nghĩ đúng đắn và tôn trọng bạn.nếu có là lí do gì thì khi động chạm đến bạn cũng sẽ nhẹ nhàng và từ tốn nếu yêu bạn..khéo léo khi bạn tỏ ý không thích..
theo mình anh ấy thật sự không phù hợp với bạn nếu bạn thật sự muốn dành trọn tình cảm cho người chồng của mình. anh ta chỉ yêu TD chứ yêu bạn không nhiều như bạn nghĩ đâu bạn ạ..nếu yêu bạn thật sự anh ta sẽ thấy rất có lỗi khi làm bạn giận, sẽ tỏ ý hối lỗi chứ không phải nhắn tin cho bạn theo kiểu như vậy đâu. nếu anh ta có quay lại thì cũng chẳng có gì tốt đâu chỉ là tìm cách " vắt chanh bỏ vỏ" thôi...bạn đừng để tình yêu làm mờ mắt và nhận ra tình yêu phù hợp với mình..