
Hãy giúp mình với mình thật sự không quên được người đó?
trong thời gian vừa qua mình đã rất buồn không còn thiết gì nữa.....người đó đối sử rất tệ với mình,.và thật tàn nhẫn.... nhưng không hiểu vì sao mình không thể quên được cô ấy.......dẫu bảo lòng không được nhắn tin không gọi điện nữa...nhưng lý trí không thắng được trái tim..thế là lại gọi điện cho cô ấy....mình đã cố gắng yêu người khác nhưng không thể yêu được....mình không thể ngờ mình lại yêu cô ấy đến như vậy.đến nỗi làm gì cũng có hình ảnh cô ấy dù đã tìm mọi cách để quên......hãy giúp mình với....

Uhm.hihi.bạn cũngnnăm mới vui vẻ nha ...........

Cám ơn bạn đã động viên mình bây h mình thấy đỡ nhiều rồi ko còn bị giằng vặc như trước nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến
chúc bạn 1 năm mới vui vẻ, và gặp thật nhiều may mắn nha

Không sao đâu bạn....ai cũng phải đau ít nhất 1 lần...hihi

Biết là như zậyy rồi nhưng mình vẫn rất buồn

Quên thì khó...nhưng không gì là không thể...........