
Tư vấn tình cảm giùm e?
Mình là boy. Mình và bạn ấy học chung với nhau năm cấp 2. Bạn ấy thích học nhiều hơn quan tâm đến chuyện khác. Giữa mình và bạn ấy không biết nên gọi là thích hay yêu. Năm cấp 3 thì không học chung nữa nên cũng ít khi gặp mặt nhau và cũng năm lớp 10 mình mua bánh kem và quà sinh nhật tặng bạn ấy ( từ trước đến giờ bạn ấy chưa từng tổ chức sinh nhật ) nhưng em vốn nhát nên không dám gửi tận tay mà nhờ bạn khác gửi giùm. Bạn ấy biết em gửi và cũng từ lúc đó biết em có tình cảm với mình nhưng cũng chẳng nói gì. Tết vừa rồi, bạn cũ năm cấp 2 chúng e tổ chức đi chơi núi qua đêm. Bạn ấy vẫn nói chuyện bình thường với em như chưa có chuyện gì. Nhưng nếu có đi chơi trò chơi hay chuyện khác thì lại rủ người khác người cuối cùng là em. Tối hôm đó bạn ấy đi đạp vịt với một thằng bạn thân của em. Bạn ấy có vẻ vui vẻ khi nói chuyện với thằng bạn em hơn là em. Nhìn 2 người vui vẻ mà em cảm thấy buồn vô cùng. Em cũng xuống với thằng bạn khác. Em cảm thấy hơi giận và buồn nên khi 2 người ấy bơi lại gần em lại làm ngơ và bơi chổ khác, không muốn nhìn. Em cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng và cứ buồn như vây suốt buổi đi chơi. Bạn ấy cũng chẳng hỏi xem là có chuyện gì hay thế nào.
Thái độ của em lúc đó là đúng hay sai. Và giữa em và bạn ấy tồn tại mối quan hệ gì, có nên duy trì và tiếp tục phát triển hay dừng lại. Trong lòng bạn ây nghĩ gì và muốn gì. Có nên nói rỏ tâm trạng của mình trước bạn ấy không.
Xin các bác tư vấn giùm em. Cám ơn rất nhiều!!!

Có lẽ bạn phải tiếp cận bạn ấy và tạo thiện cảm..cố gắng làm bạn ấy "rung rinh" bằng năng lực của bạn (bệnh nào thì trị bằng thuốc ấy chứ. nếu bạn thích học hơn thì bạn phải chiều theo sở thích của bạn ấy, chỉ bạn ấy hoặc nhờ bạn ấy chỉ bài)..tình cảm của bạn để chắc chắn thì "tự lực cánh sinh" đi bạn ạ..