
Tại sao bạn gái tôi...?
Tôi có bạn gái được 8 tháng rồi, cô ấy nói chỉ được ôm hôn thôi nhưng mấy lần trước chúng tôi có âu yếm, sờ xoạng nhau rất thân mật. nhưng không biết tại sao thời gian gần đây cô ấy nhất quyết không cho, nếu tôi không chịu thì cô ấy sẵn sàng chia tay tôi. Tôi cũng thắc mắc, cô ấy nói không muốn sau này phải hối hận. Tôi không hiểu câu nói ấy, liệu cô ấy giữ mình nếu cuộc tình này tan vỡ thì không có gì phải hối hận, và liệu cô ấy có yêu chung tình k? Mọi người giúp tôi với, giờ tôi phải làm sao đây.Thanks mọi người!

chào bạn!! nếu bạn thật sự yêu cô ấy bằng trái tim thì chuyện này hết sức bình thường...bạn hãy đứng vào vị trí của cô ấy mà nghĩ...là con trai bn hãy thông cảm và hiều cho ng iu mình chứ.nếu 02 tình iu của 02 bn không đi đến đích thì cả 02 cũng không ai thấy có lỗi hay hối hận..còn nếu 02 bạn đi đến hôn nhân thì chẳng phải bn gái bn đã dành tất cả cho ban sao? từ tình yêu...trái tim và tâm hồn trong trắng...bn nhìn thử xem thời buổi này có bao nhiu ng con gái trong trắng...hãy suy nghĩ kỹ đừng để mất rồi lại tiếc...chúc bn thong suốt và hạnh phúc...

Vấn đề yêu đương nó vô vàn lắm bạn ak.
có hàng trăm ngàn những câu hỏi, những vấn đề. người thì cho như thế này là đúng, người thì cho thế kia là sai. Tùy vào từng trường hợp mà xử .
Mình không khuyên nhưng mình có ý kiến về chuyện của bạn ntn: Đừng vì những ham muốn nhất thời ma đánh mất hạnh phúc của chính mình, đồng thời xem biểu hiện và tình cảm của cô ấy dành cho bạn zạo này thế nào ?
CHÚC HẠNH PHÚC

Chẹp, bạn đòi hỏi hơi quá, cái đấy của con gái mất đi sao lấy lại đựoc, rồi mọi người bàn tán này nọ, tỏng chuyện này mình nghĩ cô ấy đúng khi giữ bản thân, bạn cũng không nên đòi hỏi j về việc liên quan đến tình dục. Tình yêu đâu phải là sự ham muốn về thể xác, nó là từ trái tim mà bạn. Bạn nên xác định lại tư tường. CHúc bạn vui vẻ