
Bạn gái tôi sắp bị chinh phục bởi ... les ... Tôi phải làm sao ?
Tụi em là sinh viên năm 2 . Đây là một chuyện không thể nào tin được . Mình và bạn gái đã quen nhau được 2,5 năm . Chuyện gì cũng cùng nhau giải quyết và trải qua được , 2 đứa học 2 trường khác nhau nên mỗi tuần chỉ gặp nhau 1 lần . Bạn gái em vẻ bề ngoài trông cũng coi được , tính tình thì rất hiền lành và dễ xúc động , sống nội tâm , hơi bị yếu đuối .
Cho tới khi đầu năm học 2011 . Có một bạn les kia ngay từ đầu năm đã tấn công bạn gái ep dồn dập , nhưng bạn gái em chỉ coi là bạn , cho tới khi xong học kì I thì em phát hiện qua yahoo , bạn gái em đã nói chuyện với con les đó còn tình cảm hơn với em nhiều lần ( a iu , e iu , honey , c iu , z iu ... ) , và chat với nhau lúc 1h00 sáng ...
Em còn chưa được như vậy nữa, em không muốn nhắc lại những dòng chữ đó nữa , sau khi đọc xong em không thể nào chịu nổi và rất là bất ngờ , từ khi quen nhau có bao nhiêu thằng theo ban gái em nhưng bạn gái em nhất quyết không chịu , vẫn một lòng một dạ với em . Vậy mà lại vì một người con gái les mà như vậy .
Lúc em phát hiện cũng là lúc tụi em nghỉ tết , tết năm nay em không thể nào vui vẻ nổi nữa . Bạn gái em nói đợi em thi xong mới dám nói , sợ ảnh hưởng tới kì thi , bạn gái em nói chuyện với em và khóc rất nhiều , nói chỉ vì nhỏ les đó tấn công dồn dập , quan tâm rất nhiều , lại ngồi học sau lưng bạn gái em nữa . Còn tụi em thì học mỗi đứa một nơi , ít gặp , ít gọi điện & nhắn tin , bạn gái em xin lỗi em rất nhiều và mong em tha thứ , và phát hiện ra rằng không ai hợp với bạn gái em như em, chỉ có em là biết rằng bạn gái em muốn gì nhất , và hối hận vì giấu em lâu như vậy , mong em tha thứ , bạn gái em sợ nhỏ les đó lắm rồi và muốn thoát khỏi nó .
Em đã dùng hết tình cảm của mình để tha thứ cho bạn gái em 1 lần , và em không biết mình có quyết định sai hay không , em khuyên bạn gái em phải thẳng thừng với nhỏ đó , nói thẳng ra, đừng mềm yếu nữa , đó là cách duy nhất, nhưng bạn gái em không làm được . Và nếu cứ tiếp tục như vậy , trước sau gì em cũng sẽ mất bạn gái em vào 1 người không xứng đáng chút nào . Những người les thì chuyện gị cũng dám làm nên em không dám làm gì với nhỏ les đó , em thì không sao nhưng nếu nhỏ les đó mà giở trò lúc đó bạn gái em sẽ là người chịu đựng . Vì tụi em khác trường, còn nhỏ les học chung lớp bạn gái , mà còn ngồi bàn kế nữa, nên em cũng không biết phải làm sao ...
Em phải làm sao để chấm dứt nhỏ les đó với bạn gái em một cách tốt nhất đây , em không thể khoanh tay ngồi nhìn nhỏ đó tấn công bạn gái em mỗi ngày như vậy được ... làm ơn giúp em ...

trong chuyện này, bạn gái bạn phải là người cứng rắn lên mới dc,dứt khoát,ko liên lạc gì nữa,và mình nghĩ bạn cũng nên thường xuyên qua chơi với cô ấy hơn,chở cô ấy đi chơi và gặp con les kia lun.2 người phải tỏ ra tình cảm trc mắt con les kia.và mình nghĩ là quan trọng nhất vẫn là bạn gái bạn, nếu bạn gái bạn mà ko dứt khoát thì bạn có làm gì cũng vô ích.mình nghĩ là thời gian nghỉ tết sắp tới đây,2 người ở gần nhau, bạn nên quản lý dt và máy tính của cô ấy, ko cho cô ấy liên lạc với con les kia nữa.hi vọng trong gần 1 tháng nghỉ tết, bạn gái bạn sẽ quên con nhỏ đó đi.mà mình nói thật nhé, bạn gái bạn mà có tc với con nhỏ đó rồi thì cũng khó bỏ lắm.vì chính trong thâm tâm cô ấy đã chấp nhận sự quan tâm của 1 người cùng giới.mà đã như thế thì dần dần những sự quan tâm của bạn cũng trổ nên vô nghĩa đối với cô ấy.mong là bạn gái bạn còn suy nghĩ dc những gì đã có với bạn và dứt khoát lên.

trong chuyện này, bạn gái bạn phải là người cứng rắn lên mới dc,dứt khoát,ko liên lạc gì nữa,và mình nghĩ bạn cũng nên thường xuyên qua chơi với cô ấy hơn,chở cô ấy đi chơi và gặp con les kia lun.2 người phải tỏ ra tình cảm trc mắt con les kia.và mình nghĩ là quan trọng nhất vẫn là bạn gái bạn, nếu bạn gái bạn mà ko dứt khoát thì bạn có làm gì cũng vô ích.mình nghĩ là thời gian nghỉ tết sắp tới đây,2 người ở gần nhau, bạn nên quản lý dt và máy tính của cô ấy, ko cho cô ấy liên lạc với con les kia nữa.hi vọng trong gần 1 tháng nghỉ tết, bạn gái bạn sẽ quên con nhỏ đó đi.mà mình nói thật nhé, bạn gái bạn mà có tc với con nhỏ đó rồi thì cũng khó bỏ lắm.vì chính trong thâm tâm cô ấy đã chấp nhận sự quan tâm của 1 người cùng giới.mà đã như thế thì dần dần những sự quan tâm của bạn cũng trổ nên vô nghĩa đối với cô ấy.mong là bạn gái bạn còn suy nghĩ dc những gì đã có với bạn và dứt khoát lên.