
Làm sao để ko làm mất lòng anh?
Anh ấy và em quen nhau được 6 tháng nhưng gặp nhau có 8 lần chủ yêu nói chuyện trên điện thoại vì cả hai đứa đều phải trực cơ quan nên ko có nhiều thời gian. anh ấy sinh nam 1981, em sinh năm 1988. lần thứ 7 anh ấy ngỏ lời với em, nhưng anh ấy cũng đã hôn em mãnh liệt và còn muốn hôn ngực em nưa vì chưa có thời gian tiếp xúc nhiều nên em có cảm giác sợ hãi nhưng thực ra em chưa hiểu nhiều về anh nhưng em cũng đã quý mến anh vì anh là người vui tính và cũng sống thẳng tính nên ko khéo léo lắm. anh là mối tình thứ hai của em nên em đã rất lo sợ nếu ko tìm hiểu kỹ thì mình lại bị đau một lần nưa, anh ấy đã rủ em về nhà chơi mấy lần nhưng em thấy ngại và chưa chuẩn bị tâm lý, các bác cho em lời khuyên với ah,e cũng muốn anh ấy hiểu là tại sao em chưa muốn hai đứa gần gũi như thế nhưng em cung ko biết xử lý thế nào mà ko làm mất lòng anh, anh ấy là bộ đội chuyện nghiệp làm cùng huyện với e, mong các bác giúp đỡ, cảm ơn các bác nhiều nhiều

ồ tớ thì không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm nhưng bạn cần phải từ từ xem kẻo gặp phải gã sở khanh đó nhé,hihi mới yêu mà như thế là ko nên.