
Thế nào là hạnh phúc?

câu trả lời rất đơn giản:
hạnh phúc là do cách quan niêm riêng của mỗi người hanh phúc như thế nào?
vi du:mình quan niêm hạnh phúc là có một công ăn việc làm ổn định có 1 người con gái yêu thương mình ,,,,,,,,1 gia đình nhỏ hạnh phúc.......
vậy đấy bạn ah`

“Life, liberty and the pursuit of happiness” – Thomas Jefferson
Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta nói với nhau: cô ấy hạnh phúc quá, cuộc sống của anh ấy không được hạnh phúc… Vậy hạnh phúc là gì mà con người phải mưu cầu nó? Đó là việc thường ngày, ước mơ mà con người lúc nào cũng đấu tranh, xây dựng, tìm kiếm cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Không có một định nghĩa nào rõ ràng cho từ hạnh phúc, nó xuất phát từ trái tim, cảm xúc, suy nghĩ của mỗi con người.
Đối với một đất nước thì hạnh phúc là tự do, độc lập, vì nó mà biết bao thế hệ hi sinh xương máu để giành lấy. Hạnh phúc này quá lớn lao, nhưng bất công là rẩt nhiều người trong số họ đa phần lại không thể nhận được nó.
Ở phạm vi hẹp hơn, từng cá nhân mỗi người lại có một quan niệm riêng, có người thì hạnh phúc là sự thành đạt ở sự nghiệp, có người là được sống trong yêu thương, là tiện nghi…
Còn tôi, đôi khi cũng nghĩ rằng, cũng nói rằng mình hạnh phúc mà thực sự không thể hiểu rõ 2 từ đó.
Triết gia vĩ đại Karl Marx có nói “hạnh phúc là đấu tranh” dường như có gì đó giống với bản tuyên ngôn độc lập 1776 của Jefferson đó là “mưu cầu hạnh phúc”, ai cũng mưu cầu nó. Chính vì mưu cầu nên nhiều khi phải tranh đấu, giành giật để có được.
Không biết có phải thực dụng hay không, “định nghĩa” mà tôi tâm đắc nhất lại là của con gái Marx (hoặc của chính Jenny vợ Marx). Có lần khi nói chuyện với con gái (Jenny), Marx hỏi “Theo con (em) như thế nào là hạnh phúc?”, cô con gái (Jenny) trả lời “Suy cho cùng, hạnh phúc là thoả mãn tất cả các lỗ trên cơ thể.” Ngẫm đi ngẫm lại nó thật có lí, ai mà chẳng thích ăn ngon, ngửi thơm, nghe hay… và dường như hàng ngày con người ta phấn đấu để đạt được nó.