VicoTas
Câu hỏi
avatar haianh02
19/05/2013 15:26

Có nên gặp người yêu cũ?

Ngày xưa mình và người ấy yêu nhau, do hiểu lầm nên đã chia tay. người ấy làm công an nên phải công tác ở Hà Nam, thế rồi người ấy yêu một người con gái ở đó. được hơn 1 năm người ấy trở về bên mình và nói mún làm lại từ đầu với mình. nhưng đúng lúc đó người bạn gái kkia nói là đã có thai. và người ấy phải trở về và cưới người con gái đó. Lúc đó mình đã nói với người ấy là mình căm thù người ấy. Thời gian trôi qua cũng đã hơn 2 năm rồi, đột nhiên người ấy gọi điện cho mình và giải thik là vì vướng đứa bé nên không đến đuợc với mình. và đề nghị mún gặp mình. người ấy nói khi nào em rảnh hãy gọi điện cho anh, anh rất mún gặp em, noi chuyện với em. mình có nên gặp không? các bạn cho mình lời khuyên với?



Danh sách câu trả lời (4)
avatar dohuongtra 19/05/2013 15:26

cảm ơn lời khuyên của chị, của bạn.

 Trong khoảng thời gian em và người ấy chia tay vì công việc bận em cũng không qtâm tới ng ấy nữa. em nói  căm thù người ấy chỉ là trong lúc giận dỗi. nhưng hình ảnh người ấy trong ký ức của em vẫn là ngươời tốt. Giờ mình đã có người yêu mới, nhưng không hiểu sao cảm giác hồi hộp khi bất chợt nói chuyện với người ấy lại làm em xao xuyến đến thế.

em đã từ chối người ấy nhưng người ấy nói chỉ gặp em với tư cak bạn bè.

Mọi người nói đúng.em sẽ không gặp lại người cũ. vì thật ra em không phải là người bản lĩnh, sợ rằng mình lại bị lung lay truớc người ấy, em sẽ để nó mãi mãi ngủ yên,sẽ không vì hp trong quá khứ mà làm mất hp của hiện tại.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

 

avatar kietkiet 19/05/2013 15:26

cảm ơn lời khuyên của chị, của bạn.

 Trong khoảng thời gian em và người ấy chia tay vì công việc bận em cũng không qtâm tới ng ấy nữa. em nói  căm thù người ấy chỉ là trong lúc giận dỗi. nhưng hình ảnh người ấy trong ký ức của em vẫn là ngươời tốt. Giờ mình đã có người yêu mới, nhưng không hiểu sao cảm giác hồi hộp khi bất chợt nói chuyện với người ấy lại làm em xao xuyến đến thế.

em đã từ chối người ấy nhưng người ấy nói chỉ gặp em với tư cak bạn bè.

Mọi người nói đúng.em sẽ không gặp lại người cũ. vì thật ra em không phải là người bản lĩnh, sợ rằng mình lại bị lung lay truớc người ấy, em sẽ để nó mãi mãi ngủ yên,sẽ không vì hp trong quá khứ mà làm mất hp của hiện tại.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

avatar m0zjlla 19/05/2013 15:26

Người yêu cũ? Vậy là bạn đã chia tay với anh ấy (đang một mình) hay đã có người yêu mới rùi. Nếu bạn ở hai trường hợp trên thì đừng nên gặp vì :

Nếu đã chia tay mà anh ấy ko còn yêu bạn nữa thì việc gặp gỡ chỉ làm đau lòng bạn thôi có thể anh ấy sẻ xem thường bạn nữa. Trừ khi cả hai đang trở thành bạn bình thường thì tiễn nhau đi xa cũng ko sao.

Nếu bạn đã có người yêu mới rùi thì hãy suy nghĩ kỹ lại xem bạn thật sự yêu ai và ai mới đem lại tiếng cười cho bạn ,hãy chung thủy một người và đừng bắt cá nhiều tay rùi bạn sẽ bị chính tình yêu đùa giỡn lại với mình đấy, (nhưng mình khuyên bạn hãy yêu người mà yêu bạn đừng yêu người bạn yêu vì đối với đàn ông nếu ko yêu bạn nữa thì họ ko đem lại hạnh phúc cho ban đâu, còn đối với người bạn chưa yêu nhiều thì có một ngày bạn sẽ hạnh phúc bên cạnh người yêu bạn).

Chúc bạn quyết định đúng đắn .

avatar vic3008 19/05/2013 15:26

Chị muốn hỏi rằng, sau chia tay, em và người yêu cũ có biết tình hình về nhau không? Suốt gần hai năm đó, em và người cũ có dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp, hay chỉ là oán hờn, buồn đau?

Nếu trong lòng em còn thực sự mong muốn gặp người cũ, tức là tình cảm của em dành cho người ấy ít nhiều vẫn còn, nó chỉ được che giấu, khỏa lấp bằng thời gian và mối tình hiện tại, nếu có điều kiện gặp lại, tình yêu cũ sẽ làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em, nếu em không có lập trường, em sẽ rất khó xử giữa tình cảm cũ và mới.

Vì vậy, em hãy tìm hiểu xem động cơ của người yêu cũ là gì? Hãy nói thẳng với anh ấy rằng, em đã coi chuyện đã qua là chuyện của quá khứ, bây giờ em đã có tình yêu mới, em sẽ đến gặp anh ấy cùng với người yêu, và xử sự với anh ấy như những người bạn cũ. Hãy nói như vậy, để người yêu cũ bộc lộ ra mục đích muốn gặp em là gì, từ đó em có thể tự quyết định có nên gặp lại người cũ không?

Trên thực tế, với một người phụ nữ nghị lực, gặp lại người cũ, cũng không phải là điều gì quá khủng khiếp. Bởi sau chia tay, khi đã hết hiểu lầm, có thể biến tình cũ trở thành tình bạn. Hoặc cũng có thể gặp lại, để xóa đi những day dứt, những cảm xúc còn che giấu, để sau đó hai người cũ sẽ chúc phúc cho nhau, mỗi người tìm một con đường mới, một hạnh phúc mới.

Tuy nhiên, nếu thực sự không tin tưởng vào bản lĩnh của mình, muốn tránh mọi rắc rối, tốt nhất không nên gặp lại. Hãy nghĩ rằng, không thể lấy lại được quãng thời gian đã mất, có tiếc nuối, ân hận, nghĩ về nhau tốt đẹp hay không, thực ra cũng chẳng còn quan trọng, bởi ta sống cho hiện tại và tương lai, chứ không thể sống bằng những hồi tưởng về quá khứ.

Em hãy tự ngẫm xem mình có phải là người phụ nữ bản lĩnh? Sẽ nói gì, muốn điều gì khi gặp lại người cũ? Sẽ giải thích thế nào nếu người mới nghi ngờ? Nếu em thấy khó giải quyết bất cứ vấn đề gì, hãy khôn ngoan dừng lại, để tình cũ chỉ như một kỉ niệm đã lùi xa…

Chúc em hạnh phúc!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Link Người yêu giận, cô ấy không muốn gặp mặt mình?

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Câu hỏi tình yêu ?

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu từ chối nhưng muốn làm bạn thân có thật hay không?

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cô ấy có thích tôi không?

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái mình quan hệ vẫn bị đau?

Đăng lúc: 15:26 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ai có thể giúp em phân biệt đây có phải người ta yêu em hay không?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên giải thíck thế nào để bố mẹ chấp nhận nghề nghiệp của ny mình ?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người ơi cho mình hỏi Phụ Viêm Khang bán bao nhiêu tiền 1 hộp vậy ?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu cô ấy có vấn đề gì không?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Hãy cho mình một lời khuyên, tôi yêu 1 người hơn 8 tuổi ?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên chấm dứt mối quan hệ này ko?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi biết làm gì để vượt qua nỗi đau này bây giờ.?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em pải làm gì có thai 2 tháng rồi nhưng bắt phá thai?

Đăng lúc: 15:25 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những cách làm lành đáng yêu của con gái?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lỡ rồi làm sao đây?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách tính Mệnh (kim , thủy, mộc , hỏa , thổ) trong thuyết phong thủy?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con gái cần những gì trong tình yêu?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Tuổi 86 và 88 có hợp nhau không?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tuổi tác có quan trọng trong vấn đề tình cảm?

Đăng lúc: 15:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip