
Nên giải thíck thế nào để bố mẹ chấp nhận nghề nghiệp của ny mình ?
Mình và a ấy yêu nhau đã đc 1 time rồi. Khi a ấy nói muốn đến nhà mình chơi mình đã nói chuyện với bố mẹ để thăm dò ý kiến xem sao, nhưng khi mình nói a ấy là 1 thợ làm tóc thì bố mẹ mình đã có ý k thích. Bố mẹ mình muốn mình tìm 1 người có công ăn việc làm ổn định là công chức nhà nước. Mình không biết giải thích thế nào để bố mẹ mình chấp nhận a ấy cả. Ai đó giúp mình với!!!!!!!!

mình nghĩ nghề nghiệp gì thì cũng không quan trọng lắm.........quan trọng là nhân cách của người đó và người đó yêu thương bạn là được..........còn hơn khối ông công chức nhà nước mà nhân cách không ra gì.............mình ra trường rùi mà có xin được việc đâu cũng cắt tóc đây này.......mình thấy nghề nghiệp này chẳng có gì xấu cả..chẳng qua có nhiều người có định kiến sấu về nó thôi.........chúc bạn hạnh phúc

mình nghĩ việc làm tóc còn ổn định hơn khối các bác công chức nhà nước ấy chứ
bạn nên nói trước với người thân và nhờ họ thêm lời vào thì mới mong bố mẹ bạn thay đổi quan điểm
thời buổi này ko chỉ cứ chui vào cơ quan nhà nước mới có tương lai và có thu nhập ổn định đâu