
Mọi người hãy cho tôi 1 ý kiến ?
Chào các bạn, tôi có yêu 1 cô gái cũng gần được 4 năm rồi, do mỗi người mỗi nơi ( vì người đi làm người thì đi học) nên chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng hầu hết mỗi cuộc gọi đều do tôi chủ động chứ cô ấy ít khi gọi cho tôi, tôi cũng thông cảm vì nghĩ cô ấy đi làm nên không rảnh nhưng thời gian gần đây tôi mới phát hiện là cô ấy thường gạt tôi, cô ấy hay gọi cho bạn tôi mà không hề gọi cho tôi, gần đây có cô gái cũng thích tôi, tuy mới quen nhau mấy tháng nhưng tôi biết cô ấy yêu tôi thật lòng, nên các bạn hãy cho tôi 1 ý kiên, giửa 2 người nên chọn ai?

chọn cô mới quen ấy người con gái kia không yêu bạn đâu

CHỌN CÔ MỚI QUEN ẤY1

Theo tôi thấy, yêu dù là 4 năm hay chỉ vài tháng thì cũng vậy cả thôi! Quan trọng là tình cảm, sự quan tâm, suy nghĩ, hướng nhìn, cả niềm tin.. và sự gần gũi của 2 người.
4 năm yêu nhau mà cô ấy ko có đc lòng tin ở bạn? phải tìm 1 người khác để thử lòng bạn chăng? Điều đó thật vô nghĩa.
Hoặc nếu ko phải như vậy thì hãy nhìn lại khoảng cách giữa 2 người. Đối với đời sống XH thực tại, 4 năm ko phải khoảng thời gian ngắn để tạo ra sự nhàm chán đâu bạn. Chiếc đt cũng ko chịu trách nhiệm để đảm bảo về sự thật, càng ko thể kết nối đc "xúc giác" giữa 2 người.
Tình yêu thực sự đâu phải chỉ cần có yêu và yêu như mọi người thấy trong những cuốn tiểu thuyết. Cần nhiều thứ khác nữa mà, quan trọng nữa là sự gần gũi hay xa cách trong thời gian dài cũng sẽ làm thay đổi tình cảm trong con người mình thôi.

Nhỡ đâu người ra " duơng đông kích tây" thì sao? Giống như động đất ấy, phải nhanh chóng xác định được tâm chấn, để đưa ra những phuơng án hạn chế tối ưu. Thật hay giả cũng như đường biên trong bóng giá thôi, chỉ là 1 đừong thẳng, xác định đựoc khó lắm, mà lại vướng phải chuyện tranh cãi, thôi thì cứ theo anh "phằn xong lứa" là tốt nhất

Bạn nên xác định lại tình cảm của mình và hãy hỏi thắng bạn gái mình tại sao làm như vậy,nếu bạn gái bạn ko còn yêu bạn nữa thì bạn hãy nghĩ đến người con gái típ theo,dù gì cũng wen nhau đã 4 năm pải dành cơ hội cho bạn gái mình trc nếu cô ấy cũng ko mún wen bạn nữa thì chia tay trong hòa bình sau này ko ai trách ai đc