
Con gái có nhẫn tâm?
Tôi và em quen nhau rồi yêu nhau cũng 2 năm hơn. Nhưng thời gian trước đây em có quen với một người con trai quen trên mạng qua trò game online chơi chung với tôi và em. Thời gian lúc đó khoảng 1 tháng tôi có mãi mê chơi những trò game khác tuy ngồi kế bên nhưng lại không chơi chung với em và để em ngồi chơi chung với người đó. Họ nhắn tin điện thoại chat với nhau chơi game chung với nhau và giờ đây em đã bỏ tôi và yêu người đó. Thật sự tôi rất đau lòng, thời gian tôi quen em tôi đã hết lòng với em quan tâm chăm sóc chia sẽ buồn vui với em. Tôi đến với em tôi đã tính cả tương lai để cùng chung sông với em. Em cũng hiểu được tình cảm của tôi với em. Nhưng em nói khi đi bên tôi thì em không còn cảm xúc như ngày xưa nữa. Giờ tôi đã xa em cũng được 1 tuần không liên lạc và chỉ theo dỏi em trên status yahoo hoặc trên facebook. Em đã quen người đó cũng gần 2 tháng nhưng lại nói cho nhau những lời yêu đương nồng cháy. Những lời đó thật sự như con dao cắt vào tim tôi ... Tôi hiện giờ cũng đang bình thường nhưng tim vẫn còn nhói đau, xót xa khi thấy em bên người khác. Em là người như thế nào? Và tôi phải làm sao đây ....

bạn à. không việc gì phải buồn với những ng con gái như vậy cả. họ bỏ rơi mình để đến với 1 ng khác hơn minh( theo cô ấy) bạn hãy quên đi. khi 1 cánh cữa đống lại thì sẽ có 1 cánh cữa khác chuẩn bị mở ra, bạn hãy chuẩn bị tâm lí để đón nhận nó đi. minh tin chắc la bạn sẽ tìm được ng con gái tốt hơn cô ấy. chúc bạn hạnh phúc. chuyện của mình lại đau đớn hơn bạn gấp nhiều lần

chào bạn
đơn giản thôi bạn ah` vì cô ấy không còn yêu bạn nữa.....dù bạn có níu kéo cũng vậy mà thôi tình yêu mà.........trước có thể cô ấy yêu bạn nhưng giờ không còn yêu nữa rồi........bạn lên chấp nhận nhìn vào sự thật đó......và hãy để cho người ta ra đi.,.,con trai mà quan trọng gì........con gái thiếu gì.............

Tôi cũng đã 1 lần rơi vào tình cảnh giống bạn, và tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng của bạn lúc này. Bạn bị sốc, cảm thấy xót xa khi bạn trót dành trọn trái tim cho cô ấy nhưng cô ấy không biết trân trọng lại chạy theo tình mới.
"Tình chóng đến rùi cũng chóng qua". Bạn hãy suy nghĩ lại xem cô ấy có đáng để bạn yêu thương không nhé! Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định:
Nếu bạn còn yêu cô ấy thắm thiết thì bạn nên cho co ấy thời gian.
Nếu bạn thực sự muốn quên cô ấy thì bạn hãy nhân lúc thời gian rãnh rỗi mà tham gia vào các câu lạc bộ vui chơi lành mạnh (TDTT, hội nhóm...), làm từ thiện, đọc sách... Tất cả những việc làm đó sẽ giúp bạn hạn chế nghĩ về cô ấy, chúng đem đến cho bạn niềm vui, sự lạc quan và yêu đời khi không có cô ấy bên cạnh.
Chúc bạn sớm hiểu thông!

Tìm người yêu khác đi bạn!
Trên đời này thếu gì hoa thơm!