
Có nên chờ đợi?
Hôm nay tôi buồn lắm thật thì tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không sao ngồi yên được người con gái mà trước đây luôn hạch sách tôi '' anh đang ở đâu? anh đang làm gì?có nhớ em không?....'' tôi rất vui vì điề đó giờ đây không một lần chủ động nhắn cho tôi dù một tin thôi! Cô ấy bảo yêu tôi và không thể xa tôi nên đã lên làm gần nhà tôi và ngày nào tôi cũng ra thăm cô ấy, cô ấy hứa với tôi rất nhiều bảo rằng sẽ đợi tôi và chấp nhận tất cả vì tôi là sinh viên năm cuối nên dù rất bận với chuyện bài vở sợ cô ấy buồn nên dù bận tôi cũng tranh thủ sang... thời gian 3 tháng lẻ 2 ngày tính đến hôm nay thì sự quan tâm của cô ấy không còn nữa có phải khi con gái trao cho ban cả đời con gái thì vậy sao? tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ tô đã hi vọng và cố gắng rất nhiều, cô ấy đã như vậy tôi phphairlafm sao xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Cái gì bạn cũng phải tìm ra nguyên nhân mới giải quyết tiếp được chứ? Biết đâu có gì đó mà làm cô ấy hết quan tâm bạn?

ban da tu hoi ban yeu co ay nhung su quan tam cua co ay da la tinh yeu chua? Theo minh ban nen suy nghi ky di roi hay quyet dinh vi nhung tin nhan do ai ma cha lam dc

chào bạn tại sao chws vì mình luôn trân trọng cô ấ cũng như tất cả nhwngx gì cô ấy trao!

Bạn phải tìm hiểu nguyên nhân chứ hả bạn? sao lại buông như vậy? biết đâu có gì đó ẩn khuất. Con trai sau khi "qh" ít ai lại chung thủy . Mình đã từng như cô ấy mình đã yêu ngta rất nhiều và cho tất cả nhưng chẳng nhận được gì ngoại cái lạnh lùng và ra đi.
Cố lên ! hãy tìm ra nguyên nhân chứ đừng tự suy diễn rồi làm tổn thương cả 2 nhé!

không nên bạn à.Bạn có thể chủ động gọi cho cô ý xem sao???