
Chia tay nhưng trong lòng không muốn
chào các bạn em có câu hỏi này mong anh chị giúp em giùm???
Tôi và cô ấy yêu nhau đã được 1 năm. tôi thì học năm cuối một trường cao đẳng còn cô ấy thì đang học năm thứ 2 của một trường Đh Sài Gòn. Chúng tôi đang rất yêu nhau. Đôi khi xảy ra một số hiểu lầm nhỏ nhưng những lần đó giúp chúng tôi yêu nhau hơn. Nhưng không biết vì lý do do hì mà một thời gian gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ như thay đổi. Tôi hỏi cô ấy là tại sao cô ấy nói là vì gia đình phản đối vì còn đang đi học. Tôi nói với cô ấy rằng gia đình phản đối thì chúng ta hãy ít gặp nhau hơn trong thời gian cô ấy còn đi học va tôi sẽ đợi chô đến khi nào cô ấy ra trường thì chúng tôi sẽ công khai mối quan hệ .Cô ấy đồng ý và cho rằng hướng giải quay hướng giải quyết đó là tốt nhất.Nhưng không hiểu vì sao sau một thời gian chúng tôi không gặp nhau cô ấy nhắn tin vào điện thoại tôi và nói "chúng mình chia tay nhau anh nhé tuy chia tay nhưng trong em vẫn yêu anh nhiều". Và khi tôi gặp cô ấy nói chuyện hỏi lý do vì sao và cô ấy nói làm tất cả điều này là cô ấy đã có người mới nhưng nói là cô không hề muốn điều này và cô ấy cũng còn yêu tôi nhiều. Và cô ấy nói cô ấy làm điều nãy cũng chỉ vì hai chúng tôi sau này có thể ở bên nhau. Tôi đã nói lời chia tay và tôi nói "chiện tình cảm mà không thể miễn cưỡng được, và em chỉ chọn được một trong hai thôi . Một em chia tay người ấy. Hai anh phải chia tay em". Tôi nói lời chia tay nhưng không hề muốn tý nào ca2!!!
Ai cho tôi lời khuyên phải làm thế nào và làm như thế có đúng không????????????

Chào bạn
Bạn hãy hỏi rõ cô ấy là muốn quay lại với nhau hay chia tay? nếu cô ấy bảo chia tay nhưng vẫn yêu thì bạn hãy quên cô ấy đi, vì cô ấy nếu yêu bạn thì đã ko chia tay, dù lý do gì cũng sẽ cố gắng vượt qua chứ ko có người khác nhanh như vậy, bạn đừng buồn, hãy mở lòng để đón nhận TY mới bạn ạ.