
Tiếp tục hay dừng lại ? Nên làm gì khi người yêu quá nhu nhược, trẻ con và răm rắp nghe lời mẹ ?
Em và anh ấy đã yêu nhau được gần 4 tháng, anh là người cũng rất tình cảm, có quan tâm em, yêu em nhưng anh k bao giờ hiểu được suy nghĩ của em. Vì anh là người rất nghe lời mẹ, cái gì cũng mẹ mà k tự quyết định được mọi chuyện.
Chả là mẹ anh k thích em và anh yêu nhau ( bố anh đã mất ), ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thích em ( đây là do anh ấy nói ). Nghe xong em đã rất buồn và chán nản nhưng vì yêu anh nên em vẫn cố gắng bỏ qua không nghĩ ngợi gì. Vì yêu anh em rất thông cảm, bởi mẹ có mình anh, bố anh đã mất, em đã chịu k ít thiệt thòi khi anh luôn nghiêng về mẹ hơn em, và cũng rất nhiều lần anh làm em chạnh lòng vì điều này.
Khi đi chơi với anh mà em cũng k được thoải mái. Một tuần gặp nhau có 2 lần mà mỗi lần anh dắt xe đi mẹ anh lại bảo " đi gì mà lắm thế ? ". Anh là con trai mà mẹ anh khắt khe, chỉ dạy anh hơn cả cả 1 đứa con gái. Đi đâu cũng phải xin phép và về có chệch giờ 1 chút là bị nói cho suốt buổi, rồi từ lời ăn ý ở mẹ anh đều kiểm soát hết.Mẹ anh thừa biết 2 đứa đi chơi với nhau rồi mà cứ gọi điện bảo về có việc quan trọng. Em cũng nghĩ có việc gì quan trọng nên bảo anh cứ đi về, nhưng về thì mẹ anh lại đi ngủ mất và tưởng chuyện gì to tát hóa ra là bàn chuyện mua cái xe máy ^^. Bàn thì có thể để hôm sau bàn, hoặc là lúc anh chưa đi chơi bàn, vậy mà đang đi với em mẹ anh cứ gọi điện mấy lần làm anh cứ bỏ điện thoại ra k biết bao nhiêu lần. Tại sao mẹ anh lại đối xử như thế đc chứ ? Em cũng là 1 đứa con gái khá ưa nhìn, học hành đàng hoàng, việc làm tử tế, gia đình thì tư bản. Em có điểm gì k xứng với anh mà lại như này. Em khó chịu và nản nhiều nhưng thôi vì anh mà k suy nghĩ và cho qua.
Em với anh ấy cũng đã đi làm, 2 đứa làm cùng chỗ với nhau nhưng đường xuống nhà em thì cách nhà anh 3km. Thêm nữa anh ấy và em làm lệch nhau 30p nên 2 đứa tự túc đi làm. Em thì phải làm cả Chủ nhật, nếu là người biết nghĩ thì có lẽ cả tuần k đưa được em đi làm thì ngày Chủ nhật anh cũng nên làm thế để em vui. Con gái mà, ai chả thích được người yêu đưa đón ^^ Thế mà anh cũng chả nhận ra được điều đó, lại còn để em phải nhắc là Chủ nhật anh đưa em đi làm nhé !
Thì anh bảo : " đưa em đi rồi lại đón về lằng nhằng phức tạp, rồi mẹ anh lại nói này kia. Mẹ anh đã k thích em rồi mà anh đưa đón em đi thì chỉ càng làm cho mẹ ghét em thôi, có phải là anh k muốn đâu "
Nghe xong em hụt hẫng vô cùng với cái lý do phi lý đó và chỉ biết nói " uk, thế thôi vậy em tự đi "
Nhưng trong lòng thì rất buồn vì người yêu mình sao lại như thế, tại sao lại nhu nhược đến mức như vậy, đèo em đi làm mà cũng khó khăn sợ mẹ thì thử hỏi những việc lớn hơn như thế thì sẽ như nào ??? Sự quan tâm của anh dành cho em chỉ ở mức lời nói, còn sự thể hiện để em cảm động thì hoàn toàn k có. Vì anh luôn phải lưỡng lự giữa 1 bên là em và mẹ anh. Em cũng biết anh khó xử và mệt mỏi lắm nhưng anh lại k hiểu cho suy nghĩ của em.
Nhìn những đứa con gái khác mà em tủi thân vô cùng !!!! Yêu anh, em đã thiệt thòi mà đến 1 lời động viên " anh sẽ sát cánh bên em để làm thay đổi suy nghĩ của mẹ anh " hay như nào đó để em tin tưởng và yên tâm cả :) "
Sau bao nhiêu chuyện tích dụ dần lên xoay quanh chuyện mẹ anh và em. Cộng với công việc quá nhiều áp lực mà em mệt mỏi, chán nản đâm ra cáu gắt. Em đã k kiềm chế nổi để rồi em nói ra hết những gì em đã nghĩ, những gì em đã phải chịu đựng thời gian qua khi yêu anh.
Thì thật k ngờ đã k nhận đc 1 lời xin lỗi từ anh thì thôi anh còn nói " anh quá mệt mỏi, có lẽ chúng ta nên có thêm thời gian suy nghĩ về nhau " . Và hôm sau thì anh nhắn luôn 1 cái tin rũ bỏ " chúc em hạnh phúc và sớm tìm đc 1 người tốt hơn anh "
Em k chấp nhận nên đã gặp anh hỏi cho rõ tại sao mới hôm trước còn nói yêu em nhiều mà bây giờ lại chia tay như thế. Thì anh bảo : " anh quá mệt mỏi rồi, anh yêu em mà em k tin tưởng anh, em k nghiêm túc với anh" .
Hóa ra là vì 4 tháng qua, em chưa dẫn anh về ra mắt gia đình nên anh nghĩ em như vậy. Nhưng anh đâu có hiểu, chả qua em thấy chưa thích hợp, em sợ rằng nếu dẫn về, sau này mẹ anh có ngăn cản quá dẫn đến chia tay thì em khó xử với bố mẹ em. Anh cứ cho rằng em k nghiêm túc và lôi chuyện đó ra làm cái cớ để lấp đi cái sai lầm nhu nhược quá nghe lời mẹ của anh. Thế là em cũng đành phải chấp nhận sự thật là chia tay anh, nhưng chấp nhận thì chấp nhận thôi chứ làm sao em chịu đựng nổi, tuy 4 tháng k phải nhiều nhưng em đã rất yêu anh, vì chính anh là người chữa lành vết thương lòng em do cuộc tình đầu gây ra. Vậy mà chưa được bao lâu anh lại cứa sâu thêm để em tổn thương thêm chỉ vì mấy chuyện như này. Và em cũng thừa biết anh cũng còn rất yêu em nhưng do cái tự trọng của anh, lí trí của anh đã bắt anh làm thế.
Cuối cùng em đã lấy hết can đảm để nói với anh rằng em cần anh như nào, yêu anh như nào thì anh cũng nói " anh cũng rất yêu em, cần em nhưng hãy cho anh thời gian để suy nghĩ được k ? A rất áp lực và mệt mỏi rồi, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu. Em chờ anh được k ? "
Mọi người bảo em phải làm sao bây giờ, anh ấy có xứng đáng để em yêu tiếp k? Có phải em là đứa quá lụy tình. Anh thì suy nghĩ quá hời hợt và nông cạn. Chỉ có thế thôi mà anh đã đổi hết pass YH và FB, trốn tránh em. Anh bằng tuổi em, sao cach xử sự trẻ con quá thế????
Chia tay anh thì em k chịu được vì luôn nhớ anh và yêu anh. Nhưng yêu tiếp thì em mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với bao chuyện như này. Vì anh sẽ không bao giờ đứng về phía em, em luôn đứng sau gia đình và sự nghiệp của anh..
Yêu anh mà anh k làm rì để em cảm thấy yên tâm và xác định với anh cả :). Giữa lúc còn nhau và mất nhau thì em đã nhận ra anh chưa bao giờ đặt em vào vị trí gọi là DUY NHẤT :)

Mình hoàn toàn đồng ý, nhu nhược sẽ không mang lại hạnh phúc nhưng anh ta sẽ là một người chồng chung thủy, yêu thương vợ. Mình nghĩ nếu bạn thật sự yêu anh ấy thì hãy tạo điều kiện giúp đỡ và cho anh ta thời gian để thay đổi mình. Anh ấy đã sống quá lâu trong sự đùm bọc che chở của mẹ mình, trong khi bạn mới quen anh ấy được 4 tháng.

Yêu nhau là để mang lại hạnh phúc cho nhau, người con trai phải có bản lĩnh để che chở cho người yêu của mình. Nếu không làm được việc đó thì "thà đau một lần rồi thôi"

Đây là mẫu đàn ông nhu nhược, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người yêu đâu

Đây là mẫu đàn ông nhu nhược, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người yêu đâu

Trong tinh yêu that sự nam nhan phai chủ động ; nếu như nam cứ nghe theo loi me ; va lam việc gi cung nghe theo mẹ thi nên tranh xa người này ; vì sao nầy hanh phuc cua minh cung tuy thuộc vao mẹ cua ho; va như vậy thi rat khó cho việc sao này ; là phụ nữ nên tìm người ban đời lớn hon minh ; chứ bang tuoi thì khó lam em oi; vi sau này khi minh lon tuoi va sanh nở roi; tuoi cua minh sẽ gia hon họ ; roi ho sẽ chan minh ngay ; vì vậy tot hon ; truoc tien chia tay voi nguoi này ; và nếu có gap nguoi mới hãy xem họ có thật sự lo cho minh ; và có hiểu minh muon gì khong ; vi khi nam nhan ho hieu được minh muon gi ; họ sẽ tự nhiên cố làm cho minh ; và như thế hôn nhân sẽ rất hanh phuc ; nhưng khi duoc ban trai cham chút minh thì nho cung nen cố đáp lai va timn hieu xem ho can gi nhé ; đừng quá ích kỷ và chỉ biết minh thoi nhá ; chuc em mùa giang sinh vui vẻ và tim được hạnh phuc trong tuong lai