
Làm sao để anh ấy ko giận mình nữa?
Mình và anh ấy quen và yêu nhau đã được gần 1 năm, chúng mình đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm cs cả vui lẫn buồn. Mình năm nay đã hơn 23t nhưng vẫn chưa hề biết đến tình yêu là j? thế rồi nhờ bạn bè gán ghép và sự quan tâm, chăm sóc của anh mình đã nhận lời yêu anh. Một cô gái lần đầu tiên biết yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm. Mới yêu nhau được 3 ngày thì anh ấy tìm đến nhà mình chơi, cả nhà đón tiếp anh rất vui vẻ, bố mẹ cũng rất quý anh. Người ta thường nói “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” cũng khá đúng đối với tình yêu của mình. Anh đã hứa sẽ là chỗ dựa cho mình cả đời, mình đã rất tin anh, mình yêu anh ấy bằng cả trái tim, yêu hơn cả bản thân mình. Đã có rất nhiều người tán tỉnh mình, trong số đó có người giàu có, đẹp trai, tốt hơn anh cũng có nhưng mình chỉ yêu mình anh ấy thôi. Anh ấy cũng đã rất yêu mình, mình có thể cảm nhận được, hôm anh tỏ tình anh run lắm, anh ôm mình rất chặt, chặt đến nỗi mình có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim anh, anh nói “Bạn làm bạn gái tớ nhé!” lúc ấy mình thấy hạnh phúc lắm.
Và rồi chúng mình yêu nhau, đối với cả anh ấy và với mình thì đây đều là mối tình đầu, chúng mình cứ tíu tít cả ngày bên nhau như đôi chim sẻ, bạn bè mình đứa nào cũng ghen tỵ với mình vì mình có người yêu tâm lý, anh mua áo tặng mình, anh thấy ặt mình có mụn anh mua cả sữa rửa mặt và kem trị mụn nữa, mùa đông môi mình nẻ anh tặng mình thỏi son không màu mặc dù biết mình đã có. Anh ném vào túi áo và nói ”Ui em dùng cái này đi, anh con trai dùng không hợp, anh bôi 2 lần rồi đấy em bôi vào sẽ thấy ngọt hơn” rồi anh trao cho mình nụ hôn say đắm, lần đầu tiên chúng mình hôn nên cả hai đều rất vụng về, nhưng bạn có biết không nó thật ngọt ngào, thật sâu lắng…
Sau một thời gian hạnh phúc bên nhau, cũng đã cãi nhau nhiều lần nhưng chúng mình đều vượt qua được. Ngày ra trường cũng đã đến, ngay sau khi ra trường mình phải đi làm xa nhà, xa nhau cả mình và anh đều rất buồn, buồn lắm…Mình đi 1 ngày mà dài hàng thế kỷ, nhớ nhau mà không được gặp nhau, anh nhắn cho mình nhiều lắm nhiều đến nỗi 1 ngày mình phải xóa hộp thư đến một lần. Một tháng cũng trôi qua, ngày Noel ấy thật đáng nhớ, anh xuống với mình mà không báo trước nhìn thấy anh mình vui lắm. Anh choàng chiếc khăn anh mua lên cổ mình và ôm mình rất chặt, lần thứ 2 mình thấy tim anh đập nhanh kể từ khi yêu anh. Mình cũng nhớ anh nhiều lắm, chúng mình hôn nhau rất hạnh phúc, và rồi anh bế mình lên giường, lúc đó mình chảng nghĩ được gì cả…và rồi mình đã trao cho anh…kể từ khi yêu tròn 5 tháng anh không hề đòi hỏi mình lần nào. Mình cho đến giờ vẫn không hối hận.
Mọi cuộc vui thì cũng có lúc tàn, anh về mình khóc, anh cũng có vài giọt nước mắt lăn trên má. Biết anh phải về có việc gia đình mình không hề giữ anh. Mình biết anh cũng buồn lắm, nhưng vì công việc đến tết mình mới về được với anh.
Và rồi sóng gió cũng đến, mình cũng khá cao ráo nên nhiều người để ý. Vào một buổi tối khi đang nghe điện thoại của anh có người gọi cửa, một trong số những người con trai đó đến chơi không hiểu tại sao lại tìm được nơi ở của mình nữa. Mình ra mở cửa, mình không cố ý lừa dối anh chỉ là tính anh hay đa nghi nên mình giấu không nói ra sự thật, anh gọi anh nghe thấy giọng người lah anh tra hỏi mình đành nói thật, thế là anh giận…mình biết anh rất giận, trong lúc giận dỗi anh nói sẽ chia tay. Mình buồn lắm, mình đã khóc rất nhiều, mình giải thích nhưng vô ích, mình sợ anh bỏ rơi mình lắm mình yêu anh rất nhiều, giờ mình không biết phải làm sao để anh ấy tha thứ nữa. Anh còn nói sẽ tìm ai khác yêu để lấp chỗ trống, mình thấy tim đau, rất đau, muốn khóc nhưng không có thời gian để khóc nữa công việc quá nhiều. Mình phải làm sao đây, mình phải cố gắng làm đến tết để về nhà rồi tìm việc khác nhưng từ giờ tới tết gần 1 tháng nữa cơ, nếu chúng mình mà chia tay thì chác mình không vượt qua nổi. Có ai có cách nào giúp mình với…..

Hiện giờ anh ấy của bạn đang giận thì bạn có giải thích thế nào cũng chẳng nghe đâu. Bạn cố gắng chờ thêm một thời gian để ấy hạ quả rồi 2 người nói chuyện với nhau xem thế nào. trong thời gian chờ đợi ng ta hạ quả thì mỗi ngày thử nhắn 1 vài tin nhắn ngọt ngào xem. kon trai đôi khi cũng thích đọc những tin nhắn ngọt ngào từ người iu lắm đấy

chào bạn! tứ là con trai nên tớ hiểu cảm giác của anh ấy nhưng bạn đừng quá lolangwss rồi thời gian sau anh ấy sẽ hiểu thôi anh ấy biết sẽ không thể nào sống nếu không có bạn, giá như bạn gái tớ cũng như bạn thì tớ hạnh phúc rồi cô ấy cũng như bạn cũng cho tớ tất cả nhưng cô ấy không cần tớ chảng hiểu thế nào! chúc bạn hạnh phúc!