
2 người bạn thân trở thành người yêu của nhau....vậy phải làm gì trong trong buổi hẹn hò đầu tiên hả cả nhà???
2 người bạn thân trở thành người yêu của nhau....vậy phải làm gì trong trong buổi hẹn hò đầu tiên hả cả nhà???
em và bạn trai của em, khi xưa là 2 người bạn thân, j kung hỉu nhau hít ak. lun đi chơi chung rất vui vẻ, nhưng jo đã trở thành người iu của nhau......chủ nhật tuần này em và bạn ấy chính thức hẹn hò, vậy em phải chuẩn pị những j hả?...cách nói chuyện như thế nào, nói những chuyện j, và nên đi đâu chơi đây hả?...vì xưa jo là bạn jo là ng iu tự nhiên em thấy k như xưa ak...có cảm jac j lạ lạ ak...cả nhà giúp em vs....em cảm ơn nhìu ak...

đương nhiên là sẽ có cảm giác khác, vì vị trí của 2 người trong nhau đã khác.nó hơn tình bạn. thì cứ gặp nhau bt thui, mặc dù đúng là có 1 chút ngại đấy, nhưng đó sẽ là những kỉ niệm đáng yêu để sau này 2 người nhắc lại với nhau. vui lắm đấy. đi chơi thì nên đi đến nơi nào đó 2 người chưa đi bao giờ.vì như thế mình sẽ có ấn tượng hơn với lần đầu hẹn hò khiến mình ko thể quên. và tình cảm mới với 1 khung cảnh mới sẽ hay hơn chứ!
và bạn này.đừng nên nghĩ là hiểu nhau quá nên giờ khó.khi yêu nhau nó sẽ khác đấy.sẽ có những điều mà ngày xưa là bạn cảm nhận nó khác, người yêu nó lại khác bạn ạ.ngày xưa mình cũng thế, cứ ngỡ đã hiểu nhau quá rồi thì khi yêu sẽ khác.sự thực nó ngc lại đấy. vì quyền lợi và sức ảnh hưởng của 2 người với nhau nó đã hơn xưa rất nhiều đấy

thì cứ nói chuyện pình thường đê, thân nhau từ lâu, hiểu nhau nhiều chắc có nhiều chuyện để tâm sự đó, hay hơn thì nên có món quà, nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thương, ý nghĩa ( gấu bông chẳng hạn ) nếu đc thì đổi cách xưng hô lun , anh anh em em nghe cho nó tình củm , hjhj

có gì đâu mà phải chuẩn bị, đã từng là bạn thân mà có thể yêu nhau đc thì đâu còn gì để chuẩn bị nữa, cứ như trước thôi, thêm vài tình tiết nắm tay rồi thân thiết hơn là ổn thôi