
Yêu người đã có chồng! Xin hãy giúp tôi
Tôi và cô ấy quen nhau khi đi học. Tôi đã thấy cô ấy cầm tay 1 người bạn trai khác, lúc đó chúng tôi chưa yêu nhau!
sau đó, tôi đã chinh phục được cô ấy, và cô ấy đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình, bạn bè cô ấy. nhưng lại không cho tôi nói cho bất kỳ ai trong lớp ngày trước biết chúng tôi đã yêu! tôi hỏi cô ấy thì cô ấy nói k có tình cảm gì với người kia....
rồi cô ấy giới thiệu tôi với 1 người đặc biêt hơn, đó là chồng cũ của cô ấy. nhưng họ đã chia tay nhiều năm rồi.
sau đó cô ấy có yêu thêm 1 người khác và cũng đã chia tay!
bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, và muốn kết hôn với tôi!
chúng tôi còn trẻ, tôi thì cũng 26 rôi. tôi cũng rất yêu cô ấy. nhưng cô ấy k muốn gia đình tôi biết cô ấy đã có 1 đời chồng, giấu thì sẽ tốt cho cô ấy phải không?
cô ấy muốn tôi về quê cô ấy rồi đăng ký!
Tôi nên làm gì đây, tôi cũng rất yêu cô ấy, nhưng time chúng tôi nói chuyện, gặp nhau ít vô cùng, đếm trên đầu ngón tay vẫn thừa. cô ấy nói, nếu k kết hôn tôi sẽ mất cô ấy. thậm chí bọn tôi chưa hiểu gì về nhau!
các bạn cho tôi 1 lời khuyên với!

Hãy giúp tôi

rút lui có trật tự đi

Cũng rất khó để đưa ra quyết định đúng trong trường hợp này. vì lòng người rất khó đoán.
câu chuyện của mình cũng đau, khó xử không khác gì bạn.
Nhưng mình thì do hoàn cảnh ép buộc chứ không phải do bạn gái, hay do tình cảm của 2 người.
bạn vào mục " khi người yêu đi lấy chồng thì mình phải làm sao khi ngày cưới đã định" đọc xem................
Mình cũng đang không biết xử thế nào cho đẹp cả

Tôi thực sự k hiểu tại sao cô ấy lại muốn kết hôn với tôi vội vàng như vậy, thậm chí cô ấy chưa biết gì về tôi, về gia đình tôi và cô ấy cũng k cần biết, k muốn biết!
tôi cũng k giàu có gì, nhưng nhiều lúc cô ấy hay nhắc với tôi về quần áo và những món quà. tôi k phải hẹp hòi trong chuyện đó, và tôi nghĩ đó là bình thường khi yêu. Tôi vẫn luôn hỗ trợ cô ấy về tài chính!
cô ấy cũng chưa 1 lần nói yêu tôi, mà chỉ nói tôi tự cảm nhận, rằng tình yêu thì phải thể hiện = hành động, và cô ấy nói chưa bao giờ nói yêu với bất kỳ ai. rằng đừng ép cô ấy phải nói ra 3 từ ấy!
cô ấy có 1 đời chồng rồi, nhưng họ yêu, kết hôn và chia tay cũng rất chóng vánh. và bây giờ họ vẫn liên lạc với nhau. nhưng tôi biết cô ấy k còn tình cảm với người đó mà chỉ anh ta còn yêu cô ấy mà thôi!
Tôi cũng biết cô ấy còn 1 người yêu nữa và đã chia tay được gần 1 năm, và hiện giờ anh ấy đang ở nước ngoài! nhưng anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy liên lạc rất nhiều nữa! từ công việc, di chuyễn, ăn ở .........
tôi thật sự căng thẳng quá!

chuyện tình cảm của bạn thì không nói. nhưng về tình cảm của cô ấy dành cho bạn ntn thì bạn phải suy xét, cảm nhận va xem đó có phải là tình cảm thật hay không, nói cách khác là cô ấy có lợi dụng tình cảm của bạn để có người 1ng chồng nữa hay không. 1 vấn đề bạn phải suy xết nữa: cô ấy là người ntn, cô ấy có sống thật đúng với con người cô ấy không. cô ấy đã qua 1 đời chồng nên kinh nghiệm không phải ít ỏi gì nữa đâu. bạn nên lưu ý điều đó.
chúc bạn hạnh phúc và có 1 quyết định sáng suốt