
Theo các bạn mình nên chọn ai ?
1. 1 người con gái rất đẹp, ngang bướng, đã có 1 đời chồng, yêu thêm nhiều người khác. luôn coi người yêu chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn, so sánh mình với người cũ, người này người khác.
miệng nói sống thật thà nhưng chả biết thật đến độ nào........
2. 1 người con gái xinh bình thường, nhà giàu, ngoan ngoãn, chưa yêu ai, tôn trọng mình.
các bạn sẽ chọn ai?
1 người là ny rồi, 1 người phải tán!

mình nghĩ bạn nên chọn cô gái số 2 vì cô ấy ko coi người iu là 1 đứa trẻ và cô ấy cũng ko so sánh người iu mình với
người iu cũ! bạn nói cô ấy "ngoan ngoãn" thì mình nghĩ cô ấy chắc là 1 cô gái đáng yêu nhỉ?!! sau những suy luận
mình khuyên bạn chọn cô gái số 2 nhé!
tùy vào bạn! chúc bạn hạnh phúc!

chắc người yêu của bạn là người số 2 đúng không? Mình có nghe một câu này hay lắm mà mình quên mất mình đã đọc nó ở đâu rồi. Đó là:
- Nếu bạn phân vân không biết nên chọn người thứ nhất và người thứ hai, thì hãy chọn người thứ hai. Vì nếu bạn đã chọn người thứ nhất thì bạn sẽ không chú ý đến người thứ hai.
- Nếu bạn phân vân không biết nên yêu người thứ nhất hay người thứ hai, thì hãy yêu người thứ hai. Vì nếu bạn còn yêu người thứ nhất thì đã không xuất hiện người thứ hai.
- Nếu bạn phân vân không biết nên lấy ai, thì hãy lấy người thứ hai. Vì người thứ nhất chưa có những tiêu chuẩn mà bạn cần.