
Mình phải làm sao bây giờ?
Mình đã yêu một cô gái theo đạo Thiên Chúa. Còn mình thì bên lương. Giờ nếu muốn kết hôn thì mình cũng phải theo đạo Thiên Chúa. Mà mình là con trai trưởng, là tộc trưởng sau này. Có người bảo mình cứ theo giáo đi, sau này kết hôn xong rồi thì không theo và bắt cô ấy không theo nữa. Nhưng mình không muốn lừa dối cô ấy bất cứ chuyện gì cả? Mình phải làm sao đây?

thế sao bạn không bàn với cô ấy rồi tới xin phép bố mẹ cô ấy, từ đó xin ý kiến ? Ở quê mình cũng có nhiều đôi như thế mà! Người con gái đã từ bỏ giáo để theo chồng với sự đồng ý của cả hai bên và sự cho phép của giáo hội!
Mình chúc bạn nhanh có kết quả trong năm mới này!

Cảm ơn bạn!
Nhưng mình k theo giáo, cô ấy thì có, nếu 2 người kết hôn thì mình phải theo giáo! mà mình k muốn như vậy?còn nếu không chấp nhận theo giáo thì mình không lấy đuộc cô ấy?Đối vs mình thì cô ấy và gia đình, dòng họ đều quan trọng!

Người yêu bạn có tôn giáo thì có liên quan gì đến việc bạn theo tôn giáo hay không. Mình không rõ bạn có khúc mắc gì trong chuyện này để phải lo lắng cả.
2 người khác tôn giáo vẫn kết hôn bình thường đấy thôi.