
Con trai lụy tình có phải là mất mặt?
Tiin.vn - Không chỉ các nàng mới dễ "bi lụy" mà các chàng cũng có lúc mềm yếu. Hãy nghe phe XY nghĩ gì khi con trai lụy tình nhé!
- Quỳ 5 giờ giữa phố xin người yêu quay lại
- Chàng "gấu bông" chờ bạn gái 8 tiếng đồng hồ
- Vì tình, nam thanh niên nhảy sông Tô Lịch tự tử
Lụy tình không còn là đặc quyền của con gái
Thoạt nghĩ, chỉ có con gái khi giận hoặc chia tay người yêu mới buồn bực, u sầu buồn bã, khóc lóc,... thậm chí là tự tử. Nhưng không ít các chàng trai cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau clip "nam sinh thất tình khóc như mưa", chàng trai lao mình xuống sông Tô Lịch tự tử, mới đây teen được phen nóng với hình ảnh chàng trai quỳ 5 giờ đồng hồ giữa phố để chờ người yêu". Trước đó không lâu, dân tình còn xôn xao về hình ảnh chàng trai hóa thành chú gấu bông cầm hoa đợi bạn gái 6 giờ đồng hồ. Các chàng trai này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những "cây si" thời nay.
Các chàng trai lụy tình công khai làm xôn xao dư luận
Khi đã yêu thật lòng, hầu như ai cũng dành tâm tư cho "một nửa" còn lại, đến mức có thể bạn không sống được khi thiếu người ấy, bạn khổ sở, không làm được việc gì ra hồn. Bạn luôn sẵn sàng làm mọi thứ để giữ gìn tình yêu đó và khi đó, căn bệnh lụy tình xuất hiện. Thường chỉ thấy con gái mới dễ “lụy”, nhưng đó không phải chuyện không thể xảy ra với các chàng trai trông bề ngoài rất “manly” và mạnh mẽ. Càng những người lãng mạn, sống nội tâm thì càng dễ mắc căn bệnh này và tất nhiên lụy tình không còn là đặc quyền của con gái.
Teenboy nghĩ gì khi con trai "lụy tình"?
Sự "mềm yếu" của các chàng liệu có phải là xu hướng mới khẳng định sự bình đẳng trong tình yêu hay chỉ là những hành động hiếm hoi đang làm "xấu mặt" phe nam tính. Đa phần các bạn nam đều cho rằng con trai không nên lụy tình như vậy và càng không nên công khai lụy tình. Hãy nghe các teenboy comment nhé!
Văn Đức (SV trường CĐ Phát thanh Truyền hình I) chia sẻ: “Mình chỉ thấy con gái dễ “lụy” thôi, chứ con trai thường sẽ mạnh mẽ và quyết đoán. Như anh chàng quỳ 5 tiếng chỉ để mong cô người yêu quay lại thì mình nghĩ là nên rút lui vì họ còn “phải học hành và còn cả sự nghiệp phía trước. Con trai chẳng tội gì phải làm như thế!”
Đa phần các chàng đều không ủng hộ việc lụy tình của con trai
Thế Mạnh (Hà Nam) cho rằng những hành động ấy làm mất mặt cánh đàn ông nhưng một phần cũng là tình cảm của họ. Mỗi người đều muốn dành hạnh phúc cho mình, một khi người ấy không muốn đến với mình thì mình cũng không nên đau khổ và níu kéo. Hãy tìm một tình yêu mới biết đâu sẽ tìm được một tình yêu hạnh phúc hơn…
Còn bạn Thúc Đức (Quảng Trị) bày tỏ: "Khi yêu mỗi người con trai có một cách tiếp cận riêng, nhưng yêu thật lòng sẽ dễ trở thành si tình. Khi tình cảm ấy không được đền đáp, những hệ lụy sẽ xảy ra, nhưng cả hai cần có một tình cảm đẹp để hướng đến… và những hành động lụy tình công khai của một số teen giờ đã là thái quá, không đúng với một nam nhi…"
Với suy nghĩ, công khai tình cảm nơi công cộng ảnh hưởng đến rất nhiều người chứ không chỉ riêng bạn và người ấy, Hải Dương (19 tuổi, Hà Nam) cho rằng: "Khi con trai “lụy” là đã dẹp bỏ hết lòng tự trọng của mình để bày tỏ tình cảm hay đại loại là làm những điều khiến cho ai đó cảm thấy khó xử, đừng chỉ nghĩ đến việc mình làm chỉ vì mình và người ấy mà còn phải nghĩ đến gia đình mình, bố mẹ mình. Có lẽ bố mẹ sẽ không tự hào vì con mình làm được điều đó chỉ vì một người con gái".
Yêu và được yêu là điều mà mỗi bạn trẻ chúng ta đang hướng tới. Nhưng con trai đừng quá “lụy” dễ khiến con gái khó xử nhé! Hãy cân bằng chuyện tình cảm và thể hiện nó một cách khéo léo, hy vọng bạn sẽ chiếm giữ được trái tim người ấy một cách chân thành.
Theo Tiin Huyền Lê/Dân tin
http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/con-trai-luy-tinh-co-phai-la-mat-mat.html

Chả có gì mất mặt cả. Thậm chí còn hay đấy.