
Chỉ lấy gái còn trinh, liệu tôi có ế vợ ko?

tìm mấy em còn đang học cấp 3 chưa biết yêu bao giờ tán dần đi là vừa.Yêu được 1 người con gái chưa yêu ai bao giờ cảm giác quá tuyệt vời khác xa với những em đã yêu rồi. Một cái nắm nay một nụ hôn ... tất cả đều trọn vẹn. Tình yêu cũng hoàn hảo có thể trải nghiệm qua mọi cảm xúc. Anh em ta cũng vậy với mối tình đầu chỉ ngồi gần trò chuyện nắm tay thôi đêm về cũng mất ngủ nhưng yêu lần 2 mấy bác còn cảm xúc đấy không. Con gái cũng thế.
Yêu người đã từng có ny rồi chán lắm. xin thề khôn thì chọn em nào chưa yêu ai mà yêu! Việc gì mình phải đi đổ vỏ cho thằng khác. Đàn ông con trai sợ gì không lấy được vợ. Cái quan trọng là phải liều dám đi tán gái. Hehe chúc bác tìm được người yêu hoàn hảo cứ tán đi 1 em ko được thì tán chục em đến khi tìm được 1 tình yêu đích thực thì cưới
NẾU THEO CÁCH BẠN NGHĨ VÀ LÀM THÌ TÔI TIN CHẮC THỜI GIAN TIẾP THEO KHÔNG ÍT NGƯỜI PHẢI SINGLE THÔI.................

Bạn sẽ không ế đâu, nhưng mình không hiểu nếu như bạn yêu cô gái nào đó biết làm sao cô ấy có còn trinh hay không để bạn lấy cô ấy? chẳng lẽ bạn hỏi cô ấy? hay bạn thử nghiệm với cô ấy?nếu bạn hỏi cô ấy người nói thật thì không sao, lỡ gặp người nói dối? còn nếu thử nghiệm? cố ấy còn bạn lấy? cô ấy mất rùi bạn không lấy?...Thế là vô tình bạn cũng làm khổ 1 ng con gái rùi đấy!

chỉ nói một câu đơn giản, bạn nói thế chả khác con gái mất trinh hết rồi sao..... haizzzzzzz
minh ko noi nhu zay.y minh la
chỉ nói một câu đơn giản, bạn nói thế chả khác con gái mất trinh hết rồi sao..... haizzzzzzz
minh ko co ydo.minh thay that su la nhu vay ma yeu thuong nhau that logn thi den voi nhau quan trong chuyen do lam ji?Ssr

Chỉ nói một câu đơn giản, bạn nói thế chả khác con gái mất trinh hết rồi sao..... haizzzzzzz

Câu hỏi của bạn đồng nghĩa với việc bạn không hề muốn lấy người đó hay đúng hơn là không hề yêu người đó. Bạn hãy thử đi rồi sẽ biết cảm giác nếu bạn là họ sẽ như thế nào.
Qua đó, tôi thấy bạn là một người khá tiêu cực! Thay vì cứ mãi chú ý đến "trinh tiết" thì hãy dốc sức mà gầy dựng cái nền tảng của gia đình. Nếu bạn là một người đàn ông biết thông hiểu thì sẽ biết cái bạn quan tâm là gì?
Phải chăng điều bạn đang quan tâm đó là sự thủy chung của người phụ nữ? Và "trinh tiết" là bằng chứng nói lên điều đó? Xin khuyên đó là một sự sai lầm! Bạn hãy tìm một người có một tấm lòng đẹp. Họ sẽ là một người vợ tốt.
Mặt khác, cũng không thể trách bạn được. Vì chúng ta là nước phương đông. Quan niệm đó là lẽ thường. Cũng như tôi thôi. Quan niệm của tôi: Yêu không có nghĩa là phải "cống hiến" mới gọi là tình yêu. Nếu làm vậy có nghĩa là tôi không có trách nhiệm với chính bản thân mình và với cả tương lai của mình nữa. Tuy chúng ta sống cùng 1 nước nhưng quan niệm của người Bắc và Nam là khác nhau. Nên đừng phê phán cách sống của họ. Điều đó phụ thuộc vào quan niệm sống của riêng mỗi người mà thôi.