
Yêu cả hai người đàn ông, tôi phải làm sao bây giờ?
Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa khi con tim tôi cùng hướng về hai người đàn ông. Tôi đồng ý làm bạn gái của Thành cũng hết sức bất ngờ vì hai đứa ở hai thành phố cách nhau hơn 400km và anh lại đang đi học, năm nay mới ra trường.
Chơi thân với nhau từ hồi cấp một nhưng tôi chỉ xem Thành như anh trai, còn Thành thì có tình cảm với tôi từ lâu rồi nhưng không dám nói.
Tôi cũng rất quý Thành bởi anh là học giỏi, giàu nghị lực, tự lập và có ý chí quyết tâm cao. Cũng chính vì đức tính đó nên khi Thành ngỏ lời yêu tôi, tôi đã đồng ý. Tình cảm của tôi và Thành bắt đầu từ đầu năm đến giờ và tiến triển tốt đẹp. Vì ở xa nên ngày nào Thành cũng gọi điện, nhắn tin, an ủi, động viên tôi cố gắng làm việc và học tập.
Mọi chuyện cũng sẽ vẫn tốt đẹp nếu như trong tôi không có những rung cảm khác lạ đối với một người con trai khác làm cùng công ty. Đó là Hùng, một người đàn ông galant, lịch thiệp, nhẹ nhàng và thành đạt.
Thực sự trước giờ tình cảm tôi dành cho Hùng cũng chỉ ở mức bình thường như bao nhiêu người con trai khác nhưng không hiểu sao thời gian gần đây khi giáp mặt với anh tôi không còn vô tư như trước nữa.
Lúc đó, trong người tôi lại nóng lên, cảm giác rất khác lạ. Tôi biết Hùng cũng có cảm tình với tôi nhưng vì một lý do nào đó mà Hùng chưa thể thổ lộ. Chính điều đó lại làm tôi đau khổ hơn.
Tôi là một người sống nội tâm nên tôi che giấu hết những tình cảm của mình. Tôi biết mình yêu Hùng rất nhiều nhưng trước mặt mọi người tôi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó làm tôi rất đau khổ, nhiều lúc muốn khóc lắm nhưng phải kìm lại.
Tôi cảm thấy có lỗi với Thành hơn bao giờ hết. Nhưng tôi phải làm sao đây khi con tim tôi đã như vậy. Có phải tôi đang quá tham lam? (Thanh Thanh).

Tôi cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự như bạn. Tôi và bạn gái đã yêu nhau gần 1 năm. Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp cho đến khi cô ấy về quê ăn tết với gia đình. Trong thời gian đó vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, nhưng cung liên lạc nhiều với 1 người khác. Ăn tết xong cô ấy lại xuống thành phố để đi học với tôi,gặp mặt cô ấy tôi đã nhận thấy 1 sự khác lạ. Ban đầu tôi nghĩ là do tôi đa nghi, nhưng tối hôm đó tôi cầm điện thoại của cô ấy thì thấy có rất nhiều cuộc gọi cho 1 số lạ. Tôi hỏi là ai đây? Cô ấy bảo la số của 1 người anh em. Nhưng tôi không tin và hỏi bằng được. Cuối cung cô ấy nói với tôi la của người mới quen mà có lần cô ấy đã nói với tôi la người đó muôn tán tỉnh cô ấy. Tôi hỏi sao em lại gọi cho người ấy nhiều như thế? Cô ấy khóc và nói là có chút tình cảm với người đó nhưng trong lòng cô ấy vẫn yêu tôi nhiều lắm và nói là đã cắt đứt liên lạc từ khi về với tôi rồi. Tôi tin và tha thứ cho cô ấy. Nhưng từ đó ở bên cạnh cô ấy tôi vẫn cảm nhận đươc tình cảm của cô ấy dành cho tôi không còn như xưa. Tôi nói là em chưa quên đươc người đó à? Anh sẵn sàng để em tự do. Nhưng cô ấy không chịu,cô ấy nói là không muốn rời xa tôi. Tôi biết đó là lời nói thật của cô ấy,nhưng tôi không muốn người yêu mình có tình cảm với bất cứ ai. Cô ấy xin tôi cho thời gian để lấy lai sự cân bằng rồi quay về với tôi như trước nhưng tôi không chấp nhận được,tôi không làm gì sai để mà phải chờ đợi. Theo bạn tôi có nên chờ đợi không? Vi trong thời gian này tôi rất đau khổ,tôi không muốn kéo dài tình trạng này. Theo các bạn tôi nên làm gì đây?

mình biết khi yêu cả hai người bạn sẽ rất đau khổ! mình cũng gặp trường hợp như bạn!
người yêu mình yêu cả 2 người con trai! ban đầu người ấy thích người con trai kia! sau 1 time khi có t xuất hiện cô ấy cũng có tình cảm với t! nhưng khi biết dc cô ấy vẫn còn thích người kia! mình đã rút lui và tìm mọi cách để ghép nối 2 người đó lại với nhau! nhưng cứ mỗi lần mình hỏi người con trai kia có thích co ấy ko? người đó toàn trả lời là bạn! nhưng đây có lẽ là câu trả lời dối lòng vì ngày xưa người ấy cũng thích cô ấy! kái gì ko phải của mình thì ko nên giữ bạn à

Cho đến thời điểm này tình cảm của bạn nghiêng phần lớn về phía Hùng. Chỉ có điều tình cảm ấy mạnh mẽ ở nơi bạn, còn ở phía Hùng thì là do cảm nhận của bạn.
Có thể Hùng có tình cảm với bạn nhưng chưa hẳn là tình yêu, do đó thật mạo hiểm khi khẳng định anh ấy cũng yêu bạn.
Với Thành, tình cảm bạn dành cho anh ấy ở mức độ chưa sâu sắc, ngay cả trong thời gian Hùng chưa xuất hiện. Bạn nhận lời yêu nhưng trước đó chưa hề có sự rung cảm, mà chỉ là sự quý mến bình thường. Khi tình yêu chưa đủ lớn, thì chắc hẳn vẫn có chỗ cho những tình cảm mới.
Bạn không thể cùng một lúc yêu cả hai người, cho nên bạn phải trả lời câu hỏi đâu là người đàn ông cần và phù hợp với mình. Bạn cho phép mình một khoảng thời gian nào đó để có một lựa chọn sáng suốt.