
Làm sao đây khi người ta không còn yêu mình như trước??????
em và người đấy yêu đc 1 năm 6 tháng rồi. em học lớp 12. ng đấy học lớp 11.bị đúp 1 năm. do mải chơi, ham chơi nhiều. lúc đầu đối xử với em rất tốt và quan tâm em rất nhiều không cần phải nói gì. nhưng từ khi QHTD dường như ng đó k còn như tr'. em nhận rõ ra điều đấy. đã nhiều lần chúng em nt chửi nhau. nói nhau k ra 1 cái gì. nhưng vẫn quay lại. nhưng ng có y muốn wl bao giờ cũng là e đầu tiên. đến bg chắc chỉ có mình em là yêu ng ấy nhiều. còn khóc. còn nhớ. chứ ng đấy miệng nói yêu em nhưng chỉ là nói như vậy thôi. như hôm nay em bao đưa em đi học. còn lôi lí do k có xe. em biết thừa là nói dối, rồi tắt máy đi để em ko nt đc. như vậy là rõ ràng em k quan trọng đúng ko? Em phải lsao để quên đc ng ấy đây. đấy là ng đầu tiên em yêu. cũng là ng QHTD với em đầu tiên. mỗi lần nghĩ chia tay thì em lại thấy hối hận thấy mình ngu ngốc khi trao cái quý giá cho hắn. em sợ lắm. em sợ em mất rồi thì còn ai dám yêu em nữa. em bị mặc cảm. và em cũng khó quên ng kia. hix. giúp em với:((((((((((((((((((((((

Cảm ơn tất cả mọi người

mình hiểu và thông cảm cho bạn.Nếu 1 cuộc tình không tròn thì cũng đừng níu kéo làm ji?

QHTD la bt ma`hok có gì phải buồn đâu bạn ah ........kệ cái thằng bất lương ấy......nó sống cũng không ra cái gì đâu

Xác định lại tình yêu của 2 người.
bạn hãy cứng rắn lên.
thằng đó là 1 con yêu râu xanh. ăn xong đá.
minh khuyên bạn nên tránh xa nó
đừng buồn nhé

Theo mình bạn nên suy nghĩ tích cực lên. QHTD cũng là một chuyện không thể tránh ở lứa tuổi đang ở độ phát triển mạnh nhất, kích thích sự tò mò của cả 2 giới, nhưng cũng phải trách bạn không biết giữ mình. Bây giờ bạn nên hẹn người bạn đó ra và nói chuyện thẳng thắn để biết câu trả lời cuối cùng là sao. Dù bạn của bạn có muốn bỏ bạn cũng không sao, chả có j to tát, điều ấy chỉ khiến hắn trở thành kẻ vô giáo dục thôi. Còn chuyện mất rồi không ai dám yêu bạn thỉ chắc bạn đã lầm. Mọi người yêu nhau quan trọng là tấm lòng bạn chứ không phải hình thức.
Chúc bạn vui vẻ