
Mình không rõ chính mình nữa, giúp mình với?
Mình có khuôn mặt dễ nhìn,nghề nghiệp tốt, địa vị cao. Lúc mình 18 tuổi, mình không tin vào tình yêu, mình chỉ biết học để mong được thành công. Rồi thì thời gian qua, chợt mình 24 tuổi, nhìn xung quanh bạn bè ai cũng có đôi, có cặp, mình lại chạnh long thấy cô đơn, bố mẹ giục hối, mình lo sợ ế...Mình bắt đầu quan sát những người con trai xung quanh mình, hình như mình đều mến họ vì sự chân thành và tốt bụng.
Trong số những người đó có một người đã yêu mình chân thành nhất quan tâm mình nhất, mình cảm nhận sự chân thành từ sâu trong trái tim người đó, 8 năm trời người đó đã dõi theo mình không đòi hỏi. Người đó là người hiểu mình nhất, người mình muốn nói chuyện lúc mình buồn nhưng mình không hề nhớ người đó khi đi xa, không muốn quan tâm chăm sóc người đó. Người con trai đó đã nói với mình là muốn nắm tay mình, đi bên cạnh mình, chỉ cần mình để yên tay cho người ấy nắm là được, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều hay là mình ở bên cạnh người đó di dù sao mình sẽ luôn được yêu thương và quan tâm nhưng rốt cuộc mình không thể, mình không muốn để yên tay mình cho người đó nắm, không muốn lại gần người đó, không muốn ở cạnh người đó, không muốn ôm người đó, hoàn toàn không và mình đã quyết định nói thật lòng mình cho người đó biết và người con trai đó đã chấp nhận, người đó đã nói sẽ không đi cạnh mình nữa, từ đây mình sẽ phải đi một mình mà không có người đó bên cạnh nhưng người đó sẽ mãi yêu mình, sẽ không bao giờ hạnh phúc vì đã không có mình...Và mình đã khóc thật sự lần đầu tiên mình khóc vì một người con trai, mình không hiểu vì sao, cảm giác như mất đi một cái gì đó quá đỗi thân thuộc, mình không hiểu vì sao mình không thích người đó, dù mình không hề chê người đó xấu, nghèo hay công việc không tốt như mình và mình cũng không hề sợ khó khăn, mình cảm thấy rất đau lòng khi tình cành hai tụi mình như thế này. Mấy ngày nay mình cảm thấy khó khăn vì chuyện này.
Và có một người con trai khác( người con trai thứ 2), người đó thích mình khi mình học lớp 12 lúc đó mình cũng thích thích với người đó, sau đó 2 đứa đi học đại học ở hai nơi khác nhau, chúng mình xa nhau mình không thấy nhớ thương gì người đó hết, mình mải miết với việc học, người đó thời gian đầu còn gọi điện cho mình sau đó thì hết dần. Những dịp tết đến, hè về mình luôn nghe thấy người con trai này khi thì cặp với người này khi thì người khác, mình cũng hững hờ vậy thôi đôi lúc mình cảm giác người con trai này có còn chút thích thích mình.
Và mình với hai người con trai kia cùng với 5 người nữa là một nhóm bạn thân, chúng mình chơi chung từ cấp 3 đến bây giờ đã tốt nghiệp đại học hết rồi vẫn là bạn thân. Dù mỗi đứa mỗi nơi nhưng khi có dịp về quê chúng mình thường xuyên tụ tập đi chơi.
Tết này tức là cái tết mình 24 tuổi, tức là cái tết mình mong muốn tìm ra một nửa của mình, tụi mình vẫn đi chơi như thường lệ, và mình bỗng cảm thấy thích được người con trai thứ 2, thấy vui vẻ khi ở cạnh người đó, muốn được gần người này…dù mình biết người này đang có một mối quan hệ khác, dù mình biết nếu người này có còn thích mình vậy thôi không thể chân thành và yêu thương mình nhiều như người kia nhưng mình muốn nói cho người này biết suy nghĩ hiện tại của mình về họ…
Nhưng thế này là thế nào?mình chẳng hiểu gì hết? sao mình lại cảm giác rất đau lòng, rất hụt hẫng khi người con trai thứ 1 nói sẽ không bên cạnh mình nữa? trong khi không muốn ở gần người con trai thứ 1 trong khi lại thấy vui vẻ khi ở cạnh người con trai thứ 2? nhưng mình không chắc là tình cảm của mình đối với người thứ 2 là gì sợ nó chỉ là sự thích nhất thời thôi vì mình không thấy nhớ người đó những khi xa nhau? Mình sợ nếu nói ra lại làm lộn xộn cho mối quan hệ bạn thân của 3 tụi mình, sợ bị từ chối, sợ mình nhầm lẫn tình cảm của chính mình nữa?
Xin giúp mình với.
