
Các bác tư vấn giùm em ?
Anh ấy sinh nam 81 là bộ đội, em sinh năm 88 làm ở đài huyện, chúng em quen nhau được 6 tháng mới yêu nhau được 20 ngày, mùng 5 tết lần đầu anh ấy về nhà em chúc tết tối hôm đó em cũng về nhà anh ăn cơm rồi sau đó anh ấy có đòi hỏi chuyện QHTD nhưng e đã ko đồng ý, anh ấy nói muốn e mãi mãi là của anh ấy,... sau khi tranh luận về vẫn đề đó nhiều nhưng e vẫn giữ quan điểm của e, khi về đến nhà a ấy nhắn tin: e đã ko muốn sao lại hỏi tại a? có lẽ a đã sai, thật lòng xl e, chúc e chọn được người như e mong muốn. ( vì e nt cho a là: tai sao anh lại như vậy, e cứ tưởng đã tìm cho mình một chỗ dựa nhưng hình như anh ko m uốn e dựa vào a...). 2 hôm sau e nt, gọi điện a ấy cung ko t.lời đến ngày thứ 3 a ấy mời nhắn tin: RV đấy ah, hôm qua em lên cơ quan lúc mấy giờ, có lẽ e thất vọng về anh lắm nhỉ, xl vì a đã ko được như e mong. vậy là a lại im lặng mặc cho e nhắn tin a ko nói gì thêm nữa. hôm sau e ko kiềm chế được nên đã nt nói hết nỗi ấm ức của e như: anh bạc tình nghĩa, a xem lại nhân cách của a, e coi thường a,...cuối cùng e nói nếu e nói gì sai cho e xl nhưng đó là điều khiến e khó chịu suốt mầy ngày hôm nay vì anh ko một lời giải thích cho e hiểu. VÌ E NGHE MỌI NGƯỜI NÓI ANH ẤY CŨNG TÁN TÌNH 1 CÔ GÁI KHÁC NGOÀI E RA, THÊM VÀO ĐÓ A ẤY KO T.LỜI TIN NHẮN CỦA E 2 NGÀY LIỀN. điều đó khiến e ko kiềm chế được mình nhưng nếu e nói anh ấy như vậy lẽ ra anh ấy cũng phải có phản ứng gì chứ, đằng này luôn im lặng. Chị họ của e làm cùng cơ quan với anh ấy, em nhờ chi e hỏi hộ lý do tại sao a ấy im lặng: chi e nói anh ấy bảo mọi chuyện đang tốt đẹp e lại làm ầm lên, anh ấy để e nói hết rồi anh ấy mới nói, rằng anh ấy với cô bé kia chỉ là bạn ( e biết anh ấy cũng đưa người ấy về nhà, đưa đến cơ quan a ấy vài lần, anh ấy hay sang nhà cô kia,...) vậy mà anh ấy nói từ khi về huyện công tác anh ấy thân với mỗi e, e la người đầu tiên a ấy xin số điện thoại và nói chuyện nhiều e nghĩ đến nên bực mình lắm! vì e luôn có ý nghiêm túc trong chuyện tình cảm. hôm qua e nhắn tin cho a ấy là đã nc với chi: em bảo em nói hết rồi, em nói tại sao e ko kiềm chế được mình, cuối cùng e bảo giờ a muốn nói gì với em thì a nói nếu ko muốn n thì tùy anh vậy, e cũng mệt rồi chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa!

Em làm vậy là đúng rồi, tình yêu cần phải thêm thời gian để tìm hiểu, nếu anh ấy đòi hỏi, em ko cho mà còn giận dỗi, ko quan tâm, ko nhắn tin cho em là anh ấy ko yêu em thật lòng đâu,
nếu như thực lòng yêu em, thì anh ta sẽ tôn trọng em, sẽ không đòi chia tay em vì điều đó. Hai người sẽ cùng nhau nói chuyện để tháo gỡ tình cảnh hiện nay, và đó mới là cách cư xử của những người yêu nhau thật lòng.
Nếu ngược lại anh ấy ko quan tâm thì em cũng ko cần nhắn tin và gọi đt cho anh ấy nữa em ạ.