
Xem giúp em cô ấy có tình cảm với em không?
em quen cô ấy trước noel 2 ngày, và rủ cô ấy đi chơi noel cô ấy đồng ý đi, và cũng có đi chơi thêm vài lần nữa em nói với cô ấy là em thích cô ấy có thể làm bạn gái em không , cô ấy không trả lời, về cô ấy nhắn tin với em “cái gì đến càng sớm thì càng mau đi”.
Thời gian sau em rủ cô ấy đi chơi và em lại tỏ tình với cô ấy, cô ấy nói hiện giờ không muốn quen ai hết chứ không riêng mình em, vì cô ấy đang ôn thi Đại học nên không muốn vướng vào chuyện tình cảm,với lại cô ấy còn phải lo chuyên gia đình và còn nhiều chuyện buồn nữa, còn em thì học đại học năm cuối . Cô ấy còn kể với em là cũng có một người tên giống em vùa mới lừa tình cảm của cô ấy nên giờ không tin ai hết. cô ấy kêu em nếu có thể thì hãy xem cô ấy là bạn cô ấy là bạn, cô ấy sợ em sau này sẽ buồn. có lần cô ấy còn hỏi em có thấy cô ấy có tình cảm với em không, em nói có. Cô ấy nói em nghĩ vậy hả.
Em nghĩ là cô ấy lo việc học hành, em nói với cô ấy là sẽ chờ đến khi cô ấy thi xong nhưng cô ấy nói không thích người khác chờ đợi
2 chúng em cũng thường xuyên nhắn tin qua lại,. Qua tết em rủ đi chơi cô ấy đi, nhưng từ lần đó là cô ấy không đi nữa,nói là bận học thoi gian này phai ôn gấp không đi chơi được, với lại không thích đi chơi, em nhắn tin và điên thoại cô ấy ít trả lời như hồi trước, Ngày Valentine em rủ đi chơi cô ấy không đi, nhưng em có điện cho cô ấy là em có đóa hoa tăng cho cô ấy và cô ấy ra nhận hoa, và em tặng kèm theo quà cho cô ấy, cô ấy nhận,em thấy cô ấy vui nhưng món quà đó em không thấy cô ấy đeo, em hỏi cô ấy sao không đeo cô ấy nói thích quà đó nhưng không thích đeo
Em thấy Càng ngày cô ấy tỏ ra càng lạnh lùng với em, bây giờ em rất bối rối, không biết cô ấy có chút tình cảm nào với em không nữa. xin hãy giúp em.Thanks

Bạn thân mến!
Bạn đã quá vội vàng khi đề nghị cô ấy làm bạn gái, trong khi cô ấy chưa biết bạn là người như thế nào, tình cảm của bạn có phải là thật lòng không. Bên cạnh đó, lý do khiến cô ấy chưa đến với bạn có thể là cô ấy muốn tập trung vào việc ôn thi cho thật tốt.
Bạn nên cho cô ấy thời gian, chờ cô ấy ôn thi cho thật tốt, hãy ở bên cạnh để động viên và giúp cô ấy ôn thi thật tốt, đừng làm cô ấy phân tâm và suy nghĩ về vấn đề này. Nếu bạn làm được điều này thì bạn đã thắng được 560% rồi đó.
Cô ấy nói là đã từng bị tổn thương trong tình cảm, rất có thể là vết thương đó chưa lành nên cô ấy chưa sẵn sàng cho bạn cơ hội và chưa mở lòng mình, cô ấy sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa,nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể làm cô ấy thay đổi. Bằng tình yêu chân thành và sự kiên trì, cố gắng thì bạn sẽ làm cô ấy cảm động. Hãy chờ cho cô ấy thi xong, giúp cô ấy thi thật tốt rồi bạn sẽ có cơ hội thôi. Bạn hãy chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của bạn là xuất phát từ trái tim và bạn chính là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, hãy dùng hành động chứ đừng bằng lời nói, cô ấy sẽ không tin đâu. Bạn đừng quan tâm tới việc cô ấy có tình cảm với bạn hay không, có thể bây giờ chưa có nhưng nếu bạn kiên trì thì cô ấy sẽ cảm động thôi, quan trọng là tình cảm của bạn dành cho cô ấy được bao nhiêu.
Chúc bạn thành công!