
Phải làm sao bây giờ ?
Các bạn ơi mình và bạn trai đã chia tay hơn 1 tháng nay khôg gặp rồi. Mình biết người đó đã có bạn gái mới rồi. Nên mình cũng buông xuôi. 1 tháng sau người đó liên lạc nick Y!H mình và hỏi thăm mình "dạo này e sao rồi" thế là mình lại rung động và hi vọng. Lúc đó mình thấy anh treo Status là " Yêu 1 người , sống bên 1 người " . Mình lại thấy nhớ anh hơn. Vài ngày sau anh cũng liên lạc Y!H và nói "Yêu mà khôg nhắn cho anh 1 tin nào hết" . Mình cũng khôg trả lời anh mặc dù mình rất muốn. Hiện giờ anh lại để Status số di động của anh ( vì anh đã đổi số cũ ). Mình cũng có nhắn tin nhưng anh yêu cầu mình gọi lại. Mình không gọi. Tới nay là 5 ngày rồi anh vẫn để Status số anh. Hic.. Mình phải làm sao? Mình còn yêu anh lắm! Nhưng mình nghĩ tới anh đag thân mật với con gái khác mình lại thấy đau khổ và khôg cho phép mình quay lại với anh. Vì anh và mình cũng ở xa nhau nên có quay lại là chuyện cũng khó nữa.!

Chào bạn!
Bạn nói là bạn còn yêu anh ấy, vậy bạn có muốn quay lại với anh ấy hay không? Nếu bạn quay lại với anh ấy liệu anh ấy có chia tay người con gái kia để toàn tâm toàn ý đến với bạn? Và bạn có nghĩ rằng người con gái kia cũng sẽ giống như bạn trước đây (khi anh ấy chia tay bạn để đến với người con gái khác) cũng buồn và đau khổ lắm không? Trong chuyện nyaf chỉ có bạn và cô ấy là người đau khổ và thiệt thòi mà thôi. Anh ta là gì mà lại có quyền làm cho các bạn buồn và đau khổ vì anh ta? Anh ta không xứng đáng với tình cảm của các bạn dành cho anh ta vì cái tính "đứng núi này trông núi nọ". Bạn có thể kẳng định được rằng khi quay về với bạn anh ấy không còn quan hệ với cô gái kia và cả những cô gái khác nữa? Nếu bạn chứng minh được anh ta thật lòng với bạn, yêu bạn như xưa thì bạn có thể quay về vì trái tim bạn vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng nếu anh ta không còn xứng đáng với tình cảm của bạn thì bạn nên quên anh ta đi và đi tìm hạnh phúc thực sự của mình. Không có gì khó để có thể biết một người nào đó có thật lòng với mình hay không, hãy dựa vòa thái độ và hành vi của anh ấy, sự quan tâm, yêu thương của anh ấy đối với bạn và bạn sẽ có câu trả lời.
Chúc bạn thành công!

Nếu anh ta đã có người mới mà vẫn còn có những hành động như thế với bạn chứng tỏ anh ta không phải người con trai tốt, mà là 1 con người tham lam và ích kỷ vì anh ta muốn chiếm hữu cả 2, không muốn buông đi cái mà anh ta đã bỏ qua, cũng như không muốn nhìn thấy bạn tìm được tình yêu mới như anh ta đang có.
Đọc tâm sự của bạn tôi đoán bạn là 1 người con gái rất chân thành trong tình yêu, nhưng có lẽ bạn sống hơi nội tâm, đó cũng là nhược điểm của bạn, tại sao cứ phải yêu 1 thứ đã không còn thuộc về mình. Theo tôi bạn nên sống năng động hơn 1 chút, hãy đi chơi và tham gia nhiều hoạt động với bạn bè xung quanh, rồi bạn cũng sẽ tìm được tình yêu mới cho mình.
Chúc bạn sớm tìm được người thật sự xứng đáng

Nếu người ta có người yêu mới rồi thì quên đi e ơi.
Tình yêu phải là sự tự nguyện giữa hai con người để tạo nên sự đồng điệu giữa hai tâm hồn và thể xác. Không thể cưỡng đoạt, không thể van xin, năn nỉ hay càng không thể đổi trao. Sự thật vẫn là sự thật. Nếu anh ấy đã có người yêu, anh ấy đã chấp nhận người ấy và không thể rời xa thì em tiến đến nữa để làm gì? Cho dù anh ấy có rung động trước em nhưng liệu rằng đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời?
Cuộc sống luôn luôn đặt ra nhiều thách thức. Có thể ngay thời điểm này em có cảm tình với người ấy vì đó là người gần gũi với em. Nếu thời gian tạo cho em nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác thì... chưa biết là rung động nào sẽ mạnh mẽ và mãnh liệt hơn đấy em ạ!
Tình yêu rất quan trọng với con người nhưng cũng chính cuộc sống này cho thấy con người còn nhiều thứ khác cần phải dung hòa với tình yêu. Đó là công việc, sự nghiệp, dòng tộc, cha mẹ... Sự căng thẳng của em sẽ làm cho mọi thứ đảo lộn và em chẳng đạt được mục tiêu nào cả nếu cứ ở trạng thái thế này.
Tương lai đang chờ em. Biết đâu em sẽ tìm được phân nửa của mình đang chờ đợi phía trước. Nếu chưa quên được người ấy, hãy cố quên. Nếu quên được người ấy, hãy thực hiện nhanh chóng để hoạch định lại cuộc sống của chính mình. Em hãy quên bằng cách xóa nick người đó đi, đừng nhắn tin, gọi đt nữa.