
Giúp mình với...?
Em đang yêu một người nhưng người ấy có bạn trai mất rùi.
Hôm valentine em tặng quà bạn ấy nhưng vì bạn ấy đi làm 23h mới về đến nhà .
Lên em đã vào nhà nhờ mẹ bạn ấy gửi quà cho bạn ấy .Vì em biết em tặng bạn ấy sẽ ko nhận và em sợ khi ấy lại gặp bạn trai .
Người ấy về nt cho em là em nhận tình cảm của anh ,nhưng ko nhận quà và bắt em lên lấy về ko thi sẽ ko làm bạn với em nữa.
Em xin người đó thế nào cũng ko nhận và nói nhận quà ngày khác ko phải ngày này...
Giờ em ngại ngặp người ấy lắm...em sợ mất người ấy lắm

Đôi khi là bạn vẫn tốt chứ bạn
Hạnh phúc của bạn miễn là người con gái của bạn được hạnh phúc.
Hãy rộng tấm lòng đi chàng trai.

Người ta có câu " ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên", bạn biết rõ là bạn gái đó đã ko yêu mình thì ngày 14-2 không nên gây khó xử cho người ta như vậy. Nếu là bạn thì bạn có nhận quà không? Bạn có lẽ nên nhận lại quà và xin lỗi bạn gái bạn như vậy bạn đó sẽ tha thứ cho bạn còn ko thì bạn sẽ bị mất cô ấy luôn đó.