
a mẹ cô ấy nhận xét mình là người không hoạt bát, chỉ được cái " Mác", hic hic!.?
Mình và cô ấy yêu nhau được 9 tháng rồi, trong khoảng 3 tháng cuối mình có xuống nhà cô ấy chơi (1 tháng khoảng 2 lần). Ba mẹ cô ấy nhận xét mình là người không hoạt bát, chỉ được cái " Mác", hic hic!. Mình cũng nhận xét mình là người ít nói, chững chạc, hiền lành. Mới lần đầu mà mình đã mất điểm rồi, mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên với. Mình có nên hạn chế xuống nhà cô ấy hay không?Bây giờ mình phải làm sao đây? mình xin cảm ơn mọi người!

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Xem lại mình đi!

bạn hãy nên đến nhà cô ấy chơi thường xuyên hơn để"
một là bạn phải cho người nhà cô ấy biết bạn không phải là người dễ bỏ cuộc khi ba mẹ cô ấy nghĩ vậy.
hai là bạn cho ba mẹ cô ấy biết đươc nhiều ưu điểm ở bạn.
ba là bạn chứng tỏ tình yêu với cô ấy cho ba mẹ cô ấy biết.
hjjjjjjjj chúc may mắn.đừng bỏ cuộc.

hi. mình nghĩ bạn phải thường xuyên tới nhà cô ấy mới đúng. người ta đã nhận xét vậy thì chẳng lẽ bạn chấp nhận như vậy sao. Bạn hãy cho cha mẹ người đó thấy rằng tuy bạn không hoạt bát nhưng bạn có nhiều ưu điểm khác chứ. Nếu bạn hạn chế thì ba mẹ còn có nhiều lý do để bắt bẻ mình đó. chúc bạn thành công để lấy lòng nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. hihi