
Hãy cho tôi lời khuyên
tôi đã yêu em từ 5 năm trước nhưng đến tháng 5 năm ngoái em mới chấp nhận tôi em nói lúc trước đã có wen với 1 ng nhưng ngta đối xử với em không tốt và không biết em nghĩ gì sau này ở bên tôi em nói em vui lắm và em nói em rất yêu tôi.cách đây 1 tháng tôi và em đã cãi nhau em nói tôi không hiểu em nghĩ gì và em cần gì tôi xl và đã cố gắng thay đổi trước giờ tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với em nhưng mới tuần trước em lại nói là tôi không hiểu em không biết em cần gì em nói trước giờ sao anh không hỏi mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì đó chính là điều em quan tâm nhất em thấy hai ta không hợp em không biết anh cần gì ở em và em cần gì ở anh .em nói những lúc đi chơi em chán lắm em cần một người biết wan tâm em biết em nghĩ gì một người có tư chất lãnh đạo ,có óc hài hước,và phải biết cách nói chuyện .sau đó em nói tôi không biết cách quan tâm ng khác và bản thân em cũng không biết cách để yêu một người và em không biết em có yêu tôi không em nói tôi hãy cho em thời gian nhưng lại không biết đến khi nào vì khoảng tg này em rất bận đã một tuần trôi wa rồi tôi nhớ em nhiều lắm có lúc tôi nhớ wa đánh liều nt cho em nhưng em tl: em nói em cần có tg mà anh làm như vậy em mệt mỏi lắm .giờ phải làm sao đây mọi người tôi còn yêu em nhiều lắm

bạn ơi mình và cô ấy đã nc với nhau rồi mình hơi ưan tâm nhìu chút là cô ấy nói a cứ như vậy không ak lúc nào cũng như sắp đặt bắt em phải thế này thế nọ .anh có thật sự hiểu e hôk . bảo mình đợi sáu tháng sau sẽ cho mình câu tl chính xác về hai đứa .mình có nên chờ đợi không ? mình nói muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng cô ấy không tl . mình phải làm gì bây giờ ?

nếu có thể bạn nên "thử" một lần này nữa!!!! hãy mua một bó hoa và "tỏ tình " 1 lần nữa. một lần cuối cho cả 2.....
cái gì của mình thì nó sẽ mãi là của mình thôi!!! còn nếu không là của mình thì có làm cách nào đi nữa cũng sẽ mãi ko thuộc về mình!!! chúc bạn có 1 valentine vui và hạnh phúc nhá!

cảm ơn bạn mình đang định valentine này đến nhà cô ấy . bạn thấy mìn có nên đi không

mình nghi cô ấy chấp nhận bạn chỉ đề lấp đầy khoang trống thui!!! bây giờ khoang trống đó chắc đã có người khác thay thế rùi! tui mong bạn sẽ tìm được một nữa đích thực của bạn (mình nghĩ có lẽ cô gái này ko phai là một nữa của bạn nên nếu bạn có làm gì đi nửa, iu thương nhìu mấy đi nữa thì cô gái ấy cũng ko cảm nhận được đâu...thâm chí còn "ghê sợ" bạn nửa-"Theo tình tình chạy " mà). thời gian sẽ giúp bạn quên tất cả mà... tất cả sẽ chỉ là quá khứ thui, quá khứ bùn nhưng đáng để nhớ phải không. đây chỉ là suy nghĩ riêng của mình - một đứa con gái chưa từng iu- nhưng mong sẽ giúp cho bạn phần nào1
chúc bạn vui và tìm được người mình iu nha!