
Tôi không biết nên chọn ai trong 2 người
cách đây 3 năm mình có yêu 1 người. tình yêu của bọn mình rất trong sáng và đẹp đẽ. nhưng mối tình chỉ kéo dài được 9 tháng kể từ khi mình thi đỗ vào đại học. ng ấy đã nói chia tay và với lý do là không hợp. rồi 2 đứa mình xa nhau trong khi con tim vẫn còn yêu nhau rất nhiều. biết ng ấy vẫn còn yêu nên nhiều lân mình đã chủ động muốn 2 ng quay lại nhưng đều bị từ chối vì cô ấy cảm thấy k xứng đáng với mình. cô ấy không có nghề nghiệp ổn định, chỉ học hết lớp 12,gia đình nhà nông... cô ấy không muốn là gánh nặng cho mình sau này. sau khi chia tay mình luôn hy vọng 2 ng có thể quay trở lại. nhưng chỉ là những nỗi thất vọng khi vẫn bị từ chối. sau khi chia tay hơn 1 năm mình có yêu 1 ng nữa. gọi là yêu nhưng mình luôn nghĩ về cô gái ngày xưa không thể nào quên đi được. mình vẫn luôn liên lạc với ng bạn gái cũ nhưng với sự hy vọng vô hình. Ng bạn gái của mình hiện tại rất tốt, yêu thương mình hết mực và sắp ra trường. mọi chuyện tưởng trừng đã an bài với mình thì ng bạn gái xưa chợt quay lại. mọi tình yêu mọi ký ức đều trở lại trong mình. hiện tại mình không biết phải làm sao. để chọn một trong hai. nói chia tay với ng bạn gái mới mà lòng mình đau thắt cảm thấy như mất đi 1 thứ gì quan trọng lắm, mà bỏ đi những hy vọng và khao khát với ng bạn gái cũ thì lại không thể đối với mình. mình yêu cả 2 và không muốn ai buồn cả. các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên!

Lời khuyên dành cho bạn là hãy trân trọng hạnh phúc ở hiện tại. COn người ai cũng vậy, luôn có mong muốn có nhiều hơn thế mà quên đi những gì mình đang có.

trước khi ngủ tối nay bạn thử nghĩ về 2 ng con gái ấy, để xem ai sẽ đi vào giấc mơ. nhưng hãy trân trọng những gì mình có. ng con gái thứ 2 chưa từng làm bạn thất vọng j còn người thứ nhất, có thể đã từng nghĩ cho bạn . nhưng nếu như cảm thấy ko xứng đáng sao trước đó ko đi học ở 1 trung tâm dạy nghề nào đó. rồi phấn đấu cho sự nghiệp để xứng đáng vs bạn hơn? mình ko biết hết2 ng đó nhưng mình nghĩ con tim bạn có thể trả lời được!