
Yêu người đã có gia đình em phải làm sao?

Cuoc song dau nhu ta mong doi dau, dau phai muon gi la duoc. Nhieu luc phai tra wa rat nhieu thu thach la dang khac, tinh canh hien gio giua ban va nguoi dan ong da co vo phai noi la dang tra qua thu thach de den duoc voi nhau. Cung co the sau khi trai qua thu thach nay thi hai ban se duoc hanh phuc mai mai, va cung co the day khong phai la thu thach ma la su dua cot cua ga dan ong nay thi sao? Ban da tung nghi den chuyen nay chua? Ban thu nghi ma xem nguoi dan ong nay phan boi vo duoc thi sau nay chac chan se phan boi ban duoc.
Chuc ban tim duoc cho minh nguoi dan ong mau muc

ban ak . minh co quen mot co ban gai. chung minh co duoc thoi gian 2 tuan hanh phuc ben nhau sau co co ay moi thong bao cho minh mot cai tin that la giat gan la co ay co chong roi ( nhin xinh wa ai ngo co chong roi) va co ay muon minh cho co ay mot thoi gian de co ay giai quyet moi chuyen. luc do minh muon khoc vi khong ngo nguoi ma minh y nhat lai nhu vay . minh da k the tha thu dc vi co ay da lua doi minh nhu vay da the thi co ay phai noi ngay tu dau chu de den bay gioi minh biet phai lam sao . minh chi la sv chua tung trai qua nhung chuyen kho xu nhu vay . ban be cung khuyen minh la thoi chia tay dy vi gia dinh may se k chap nhan dau. that long thi minh nghi la nen chia tay nhung minh lai k no noi ra gioi minh roi lam k biet lam j nua

bạn thật ngốc! và tôi nghi ngờ tình cảm của bạn, tôi cũng là một người thứ 3 giống như bạn, nhưng tôi hiểu cái cảm giác mà bạn đang trải qua, nếu như bạn thật sự yêu anh ấy, thì bạn sẽ nghĩ và cho anh ấy,cảm nhận từ chính bạn về tình yêu, đó mới là điều bạn biết rõ nhất, 1 lần 2 lần... thậm trí cho anh ấy thời gian, nếu như bạn yêu anh ấy...( nhưng là thời gian giới hạn) Tôi biết cuộc sống này, không ai ủng hộ việc yêu người đàn ông đã có gia đình, nhưng đâu ai hiểu đượch rằng người thứ 3 đâu phải ai cũng giống ai, họ cũng có suy nghĩ, cũng có tình yêu, và với 1 chữ yêu khiến họ tự biến mình thành người có tội như thế...! "Hãy đặt mình ở vị trí của người khác....dừng vội phán xét ai đó qua cái nhìn"

Khi mà người đàn ông ngoại tình, khi đã no xôi, chán chè rồi thì lúc đó không ở đâu bằng ngôi nhà của gnười ta đâu, không người nào bằng vợ người ta đâu........
Chính vì vậy mình có lời khuyên tới bạn như thế đã đủ rồi, hãy đánh thức lý trí của mình, đừng phá vỡ hạnh phúc vốn nhỏ nhoi của người phụ nữ khác. Bạn thử gnhĩ xem sau này khi bạn có gia đình, cũgn có người phụ nữ khác quyến rũ mất chồng của bạn, bạn mất chồng, con mất bố, gia đình tan vỡ lúc đó bạn nghĩ gì, rồi bạn nhớ lại mình cũng từng làm cho 1 người phụ nữ khác đau khổ vì bạn
Chúc bạn sáng suốt lựa chọn hạnh phúc đích thực cho bạn

Bạn có nghĩ anh ấy lấy vợ hoàn toàn không vì tình yêu không? Vì sao anh ấy không hạnh phúc? Phải chăng lí do chính là vợ anh ấy không tin tưởng vào sự chung thủy của chồng mình nữa, khi anh ấy liên tiếp có những người như bạn. Còn say đắm cuồng nhiệt thì rõ rồi, anh ấy thừa kinh nghiệm (con thứ 2 chỉ 2 năm nữa đã đi học lớp 1 cơ mà), còn bạn thì vội vã lao vào như con thiêu thân, tin tất cả những lời đường mật, những lí do anh ta nói mà không cần kiểm chứng. Thời gian đầu mới yêu hầu như ai cũng say đắm cuồng nhiệt, có khi còn sẵn sàng chết vì tình yêu bạn à, anh ấy đang có gia đình, vợ con, chưa li hôn mà say đắm thế với người khác thì bản lĩnh đàn ông hơi kém đấy. Sorry nếu mình nặng lời, nhưng nếu mình là bạn thì mình chả dại gì đâm đầu vào cả. Bạn suy nghĩ cho kĩ nhé. Tốt nhất là bằng cách nào đó kiểm chứng những cái "theo lời anh ấy nói" đi.