
Em không biết phải làm sao?
Hiện nay, em là sinh viên năm thứ 2 đại học.Em và cô ấy đã yêu nhau được 6 tháng. Tuy yêu nhau được 6 tháng, nhưng chúng em không có được nhiều ngày vui.Cô ấy là một người với quan điểm yêu 1 lần và cưới. Em là một người đã từng trải qua 1 mỗi tình đầu, và với mối tình đầu em đã từng vượt rào với người đó.Sau khi chia tay em đã yêu người yêu em bây giờ. Vì em là người đã quan hệ nên người yêu em bây giờ luôn cảm thấy buồn, thất vọng vì quá khứ của em. Người yêu em thường xuyên nói với em là những gì em đã nói và làm cho cô ấy bây giờ đã từng làm với người kia rồi. Và với cô ấy đây là một tình yêu không trọn vẹn. Em rất yêu cô ấy, và không muốn đánh mất tình yêu này. Cô ấy cũng muốn chấp nhận quá khứ của em, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì tinh thần cô ấy lại trở về như trạng thái ban đầu. Hiện giờ em không biết làm thế nào để cố ấy có thể chấp nhận quá khứ của em. Cô ấy nói nếu em không tìm ra cách thì bọn em chỉ có cách là chia tay. Em phải làm sao bây giờ?

Chào em!
Ai cũng có quá khứ và khi yêu thật sự, người ta phải biết chấp nhận con người thực của nhau trong đó có quá khứ và cùng cố gắng hướng về tương lai. Giả sự bọn em chia tay, sau này cô ấy yêu một người con trai khác mà người ấy cũng có tư tưởng yêu một lần và cưới vậy liệu anh ta có thông cảm và bỏ qua quá khứ của cô ấy với em hay không hay cũng đòi chia tay như cô ấy làm bây giờ? Vả lại chuyện em yêu người cũ đã xảy ra rồi, sao cô ấy cứ nhắc lại làm cô ấy tổn thương và em day dứt thêm làm gì? Cô ấy thất vọng vì em không đến được với cô ấy trọn vẹn nhưng cô ấy có bao giờ nghĩ là nếu em có thể yêu một lần và cưới cô gái trước đây thì làm gì có cơ hội cho cô ấy đến và yêu em hôm nay? Và đáng ra người cần phải tìm ra cách để không còn bị quá khứ của em ám ảnh nữa là cô ấy mới phải.
Chị nghĩ em yêu cô ấy rất nhiều nên mới day dứt nhưng người ngoài còn nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy mà bản thân người yêu em lại không nhận ra để trân trọng và vượt qua nỗi ám ảnh của mình để bảo vệ tình yêu thì quả thật đáng tiếc cho cô ấy vô cùng. Em hãy cứ để cho cô ấy suy nghĩ và quyết định. Nếu cô ấy quá bảo thủ thì em chẳng thể níu kéo được đâu nếu không sau này có lấy nhau về cô ấy vẫn vậy thì em mệt mỏi lắm.
Thân mến!