
Liệu anh ấy có yêu mình ko ?
Bạn trai mình lạ lắm. miệng thì luôn nói yêu mình không bao giờ rời xa mình, vậy mà ngày lễ tình nhân cũng không tặng quà gì cho mình hết, mình cũng không trách và buồn đi bởi vì tối hôm đó thì anh ấy phải đi làm nên không có đến chơi với mình được tới sáng hôm sau gặp mình cũng không nói gì hết, rồi khi nói chuyện điện thoại với mình thì lại nói là "nói chuyện với em chán thật đó, không nói nữa đâu" mình cũng thừa nhận rằng có lúc mình cũng buồn ngũ nên hơi mất tập trung nhưng cũng đâu thể nói với mình như vậy. mình tức quá nên cúp máy sau đó mình nhắn tin thì cũng không thèm trả lời gì hết, và khi tụi mình có chuyện gì gì giận hay cãi nhau anh ấy đều nói chia tay, mình là người níu kéo lai mình thấy buồn lắm. Mà dạo này mình có cảm giác là anh ấy đang giấu mình 1 chuyện gì đó, mình thấy bất an lắm không còn tin anh ấy như trước đây nữa mình cảm thấy là anh ấy đang quen 1 người con gái khác mà giấu mình. Mình nghi ngờ chuyện đó là kể từ lúc anh ấy kể cho mình nghe:" lúc anh ấy nghỉ khuya ở công ty, anh ấy thấy 1 bạn gái đồng nghiệp đang ngồi bấm điện thoại 1 mình anh ấy liền đến bắt chuyện hỏi bạn gái đồng nghiệp hỏi bạn gái đồng nghiệp đó đang chơi game hả? sao thấy anh đến không chơi nữa bạn gái đó nói là chỉ khi nào ngồi 1 mình buồn mới chơi. Rồi bạn gái đó hỏi anh ấy là có bạn gái chưa? anh ấy trả lời là có rồi, sau đ1o anh ấy hòi lại thì người bạn gái đó nói có quen nhưng lúc không lú có. sau đó thì anh ấy không nói gì nũa úp mặt xuống đầu gối để ngủ. Mình có nói với anh ấy là không được nói chuyện với bạn gái đó nữa anh ấy hứa với mình nhưng mà mình vẫn không tin anh ấy. Làm sao mình biết được anh ấy có làm đúng như anh ấy nói không? kể từ đó mình không còn cảm thấy tin anh ấy nữa mình thấy có cảm giác bất an như là anh ấy đang phản bội mình đó. Mọi người tư vấn giúp mình đi anh ấy có yêu mình thật như anh ấy nói không? Minh cảm ơn

Theo như lời bạn nói thì giữa bạn và anh ấy đang có một khoảng cách vô hình, bạn và anh ấy nên trao đổi với nhau nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn.Chính lời nói của bạn đã cho bạn câu trả lời rồi đó.
CHúc hai bạn vui vẻ và may mắn