
Người yêu không nhấc máy, giúp mình với ?
Không giận nhau, không cãi nhau, vậy mà gọi điện người yêu không nghe máy, lại còn tắt máy là sao???
tắt luôn tới đêm!, lúc đó gọi thì k nghe, hôm sau gọi cũng k nghe rồi còn tắt máy
mà lại còn có tới 2 đt. Vậy là thế nào các bạn ?????????????????????

mình củng giống bạn đã quen cô ấy đc 2 năm òy mà bỗng dưng lại giận vô cớ mà còn nhắn tin tức mình mà cũng tắt máy hay đỗi số mà mình không liên lạc đc mình pùn wa' ko bít làm sao . giờ mình rất bối rối và không thể sống mà thiếu cô ấy đc >>>>>>>>>>mình có sáng tác câu thơ tặng bạn cũng như những bạn nam zậy " thu đi để lại lá vàng ,người đi để lại bao niềm nhớ thương" cảm ơn các bạn khi đọc wa tin này>>>>>>>>>>>>>>>>

Nếu mà người ta không còn yêu mình nữa thì thôi dứt khoát 1 lần luôn đi bạn àh. Đau 1 lần rồi thôi còn hơn là cứ đau mãi như thế này. Vết thương rồi cũng lành thôi, vấn đề là thời gian thôi.
Mình yêu càng nhiều thì mình càng fải dứt khoát luôn. Không thì vết thương sẽ càng lớn và bạn sẽ càng mất nhiều thời gian để vết thương đó lành lại.
Trước mình gọi n.y cũ mình ra, gọi điện ko nghe máy mình mới nhắn tin bảo ntn "A gọi điện e ko nghe máy nên chẳng còn cách nào khác để nói với e ngoài nt cho e. A cũng ko biết e có đọc tn này ko. Nhưng a muốn gặp e để nói chuyện, đúng 3h chiều mai a đợi e ở chỗ ta hay gặp ko gặp ko về."
Lúc gặp mình ko được lụy tình quá phải tỏ ra cứng rắn. Nói hết cho n.y mình tình cảm mình rảnh cho cô ấy để cho ng ta hiểu đc, nếu e có còn yêu a thì mong e đừng đối xử với a như thế này nữa, còn không thì chúng ta chia tay tại đây, vì a yêu e quá nhiều và a không thể đau khổ thêm nữa (Quay lưng lại đi và ko đc nhìn lại)
CÓ 2 trường hợp xảy ra:
1. Cô ấy chạy ra sau và ôm lấy bạn(là cô ấy yêu bạn và đang níu kéo bạn, bạn nên quay lại ôm cô ấy)
2. Cô ấy sẽ đứng đấy và nói là ko yêu bạn và đồng ý chia tay để bạn ko phải đau khổ nữa(Thôi đừng buồn , lúc này bạn ko làm gì được nữa, hãy để thời gian xóa nhòa vết thươngđó thôi).

Mình cũng đang lâm vào tình cảnh thất tình mà không hiểu lý do. :D mình cho bạn biết 1 số lý do có thể xảy ra và bạn suy nghĩ lý do nào phù hợp nhé.
1. Cô ấy thử lòng bạn.
2. Cô ấy đã thực sự giận bạn vì 1 chuyện gì đó mà bản thân bạn không biết (có thể là trong lời nói hay hành động với ai khác) --> nhưng giận về bề ngoài vẫn còn Yên bên trong.
3. Có 1 người đứng sau lưng bạn để nói xấu bạn.
4. Bạn đã làm 1 việc gì đó mà bạn cảm thấy không có gì đáng để nói ra nhưng với cô ấy đó la 1 điều khác đấy bạn à.
5. Có thể cô ấy muốn chia tay với bạn (đang có anh nèo đẹp dzai hơn ==> Mê)
=======> bạn nói thích tiền. con gái sống Yêu nhau mà nghĩ về tiền thì Bye :D
=======>( đang đi chơi : " anh ơi em muốn mua cái này, anh ơi em muốn mua cái kia") ==>
1. Biến
2. Galăng
==> chọn 1 trong 2 bạn nhé :D

Có lẽ đúng bạn à. ngày trước bọn mình nói chuyện với nhau vui lắm, hạnh phúc vô cùng. đi ăn, đi chơi!
kể cả lúc cô ấy rất bận mình gọi cô ấy vẫn nghe. cố gắng nc và hỏi han m` 1 chút. nhưng bây giờ thì k thế, nói chuyện trống không. lúc nào cũng chỉ tìm cách để chia tay để k dính dáng tới mình! thậm chí còn chửi mình rất thậm tệ!
Mình buồn rất nhiều, níu kéo rất nhiều, vì mình yêu rất nhiều. giờ thì mình đang đau khổ rất nhiều!

Như vậy mình đoán bạn có thể đã làm người thay thế. Khi làm người thay thế thì n.y mình hay lôi mình ra so sánh vs n.y cũ.
Mình cũng đã từng bị như thế, n.y cũ mình cũng hay lấy mình ra so sánh với n.y cũ của cô ấy. Rồi sau cũng nhạt dần từ cách liên lạc đến cách nói chuyện, từ nhiêu đến ít, từ xưng hô a e đến trống ko, xong mình gọi n.y cũ mình ra gặp nhau rồi nói chuyện thì cô ấy bảo không yêu mình chỉ là do cảm thấy có lỗi với mình vì mình quá tốt vs cô ấy và cô ấy ko thể quên đc n.y cũ và bảo mình chỉ là người thay thế, mình quá tốt với cô ấy và cô ấy bảo ko xứng vs mình và không muốn làm mình đau khổ nữa, cuối cùng thì chia tay.
Có thể bạn đã rơi vào trường hợp đó chăng