
Mọi người có kinh nghiệm và đã trải qua giúp mình với !
mình và người ấy quen nhau cũng được mấy tháng rồi. mình và người ấy làm cùng, mình yêu người ấy và có những ngày tháng bên nhau thật đẹp.cùng ngồi nghe nhạc, 2 đưa nấu cơm cùng ăn, đi dạo vào những ngày cuối tuần... Nhưng thời gian gần đây vì công việc không được làm cùng nhau nữa người ấy cũng ít gọi điện hay nhắn tin như trước nữa.Đôi lúc vẫn quan tâm đến mình và nhắn tin, nhưng có phần lạnh nhạt hơn trước buổi sáng thì người ấy đi làm nên mình nhắn tin nhưng lâu mới nhắn lại, buổi tối mình điện thì bảo đang xem tivi, xem xong mình điện thì nói là muộn rồi đừng điện nữa. dù người ấy đôi lúc vẫn quan tâm nhưng mình thấy tình cảm không được như xưa. khi chát trên yahoo & fb thì nói chuyện được 1>2 câu là nói out đây. mình phải làm sao bây giờ ?

Theo mình nghĩ thì bạn cứ đợi thời gian sẽ trả lời tất cả....nếu bạn ấy yêu bạn thì sẽ hĩu và nghĩ cho bạn thôi.Mình nghĩ nếu được thì 2 bạn gặp nhau,dành cho nhau 1 ít thời gian để nói chuyện với nhau,xem bạn của bạn cần gì ở bạn....2 người yêu nhau quan trọng là phải tìm được 1 điểm chung thì mới có thể bên nhau lâu dài được bạn ah...chúc bạn hạnh phúc....

bạn thân mến!
bạn và người ấy đã quen nhau!!! và những kỷ niệm đó thiệt đáng quý....
bạn lên sắp xếp thời gian tới thăm cô ấy. dù nhiều hay ít cũng được.
như bạn nói thời gian trước làm chung lên gặp thường xuyên... và đương nhiên tình cảm hai người gắn bó. vấn đề đây là nơi bạn. nếu bạn thực sự quan tâm thì bạn phải tới. bạn cứ tưởng tượng hàng ngày được gặp bạn, bạn quan tâm..... bây giờ làm khác chỗ có khi cả nửa tuần mới gặp... trong lòng cảm thấy trống vắng... và lâu thành quen. hoắc người đó chưa cảm nhận được bạn thương cô ấy thật lòng. khi tới gặp bạn cũng cho biết lý do..... với điều kiện thật lòng nhé. con gái nhạy cảm lắm. thì cô ấy sẽ hiểu và thông cảm.
chúc bạn tìm được niềm vui !!!!
vbay.com.vn