
Giúp em với, em sắp lạc vào đường cùng rồi ?
Giúp em với, em thật sự đang rối lắm. Em năm nay đang học lớp 12, em hiện đang wen với 1 bạn, em với bạn wen cũng gần 1 năm rồi, 2 đứa hồi đó học chung cấp 2 nên e biết bạn đó.
Em thấy bạn rất hiền, tính tình dễ thương nên năm ngoái e đồng ý làm bạn gái bạn đó.
Gia đình bạn đó thực sự là 1 gia đình vô cùng trí thức và gia giáo , bạn cũng rất ngoan ngoãn, ngoài giờ học bạn chỉ có gia đình chứ ko đi chơi này nọ như mấy bạn trai đồng lứa. Bạn wen em là ng` đầu tiên. Em biết bạn thật sự rất yêu thương em. Em và mọi người đều nghĩ khó có ai yêu em nhiều và nồng nhiệt như bạn.
Lúc ban đầu e cảm thấy rất hphúc và nghĩ rằng mình đã tìm đc 1 nửa của đời mình vì bạn wan tâm thương yêu e hết mực. Bạn còn nói về tương lai của 2 đứa khi học xong thạc sĩ, ra trường đi làm và lập gia đình nữa. Lúc đó em hoàn toàn tin điều đó sẽ đến.
Chính vì vậy mà khi bạn đề nghị, e đã chấp nhận cùng bạn đến ksạn. Tuy 2 đứa chưa vượt rào nhưng e đã lỡ để bạn chụp vài tấm hình của e và bạn.
Em ko giữ nh~ tấm hình đó mà bạn giữ. Thật sự để bạn chụp e ko hề nghĩ đến chuyện có thể xảy ra.
Wen nhau gần 1 năm, bạn bắt đầu bộc lộ tính độc tài, ghen tuông vô lý và mún chỉ bạn đc độc chiếm em. Bạn ko cho e onl chat, lục tin nhắn của e ktra, tự ignore nick của nh~ bạn trai từng thích em, em đi chơi w bạn gái thì gọi hỏi, ngoài giờ học là bạn gọi e liên tục nên đt e lúc nào cũng bận máy, khi bạn gọi mà máy e bận, bạn gọi wa đt bàn và hỏi e ai gọi, nếu mà con gái thì gọi làm j, nói lẹ đi để bạn đó gọi....
Dần dần e thật sự cảm thấy chán nản và mệt mỏi, e mất đi tự do của mình, e nói thì bạn đó ko hề tiếp thu, bạn cứ nói sửa đổi nhưng e ko hề thấy vậy.
Em trở nên gắt gỏng với bạn vì bạn làm phiền e và gia đình e wá nhiều(12h đêm còn gọi đt bàn kiếm em) Bạn bùn nên càng gọi e nhiều hơn nên càng làm phiền e nhiều hơn..
Bây giờ e chỉ muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này nhưng em sợ vì bạn wá yêu em, bạn sẽ tìm cách hại e vì 1 khi bạn đã có nh~ tấm ảnh nhạy cảm của e và bạn trong tay, bạn có thể phát tán bất cứ lúc nào để hủy hoại cuộc đời e vì nhìn như vậy đâu có ai biết e và bạn chưa làm j.
Em ko dám nói cho ai biết chuyện này hết, vì đây là lần đầu tiên trong đời e dám làm như vậy. E sợ lắm, bây giờ e vô cùng hối hận, em ước mình đã có thể suy nghĩ sâu sắc hơn. Yêu bạn đó tiếp tục thì thật sự e đã ko còn nhiều cảm xúc nữa nhưng để chia tay thì càng nguy hiểm hơn vì e ko biết bạn sẽ làm j.
Xin giúp em với .

Bạn thân mến!
Đọc xong câu chuyện của bạn tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn lúc này nhưng trước hết bạn phải bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc. Hiện tại bạn đang đứng giữa sự lựa chọn, một là bạn tiếp tục mối quan hệ này nhưng bạn sẽ phải chịu sự làm phiền của anh ấy, hai là bạn chia tay với anh ấy để giải thoát cho chính mình nhưng có thể bạn phải đối mặt với việc là anh ấy sẽ đưa những bức ảnh không hay của bạn cho mọi người biết. Bạn đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bạn nên cân nhắc kỹ xem giữa hai con đường này thì con đường nào là khả thi hơn cả và bạn ít tổn thương hơn hoặc bạn cũng thử tìm xem còn con đường nào khác tốt hơn không, còn tôi thấy cả hai con đường này đều không ổn, bạn đều bị tổn thương. Nếu bạn chọn ở bên cạnh anh ấy thì bạn sẽ không có hạnh phúc, anh ấy sẽ vẫn làm phiền bạn, kiểm soát sự tự do của bạn, vậy bạn có chịu được sự kiểm soát này không. Nếu bạn chọn chia tay, bạn sẽ được giải thoát khỏi anh ấy nhưng bạn có thể gặp rắc rối với những bức ảnh nhạy cảm đó và bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những ánh mắt, lời dị nghị của mọi người chưa? Nếu bạn khẳng định có thể vượt qua thì bạn nên chia tay anh ấy và "giải thoát" cho chính bạn. Bạn cần cân nhắc kỹ một bên là hạnh phúc, tự do của bạn, một bên là những lời dị nghị, ánh mắt không thiện cảm của bạn bè và những người xung quanh. Bạn cũng có thể nói chuyện với anh ấy để anh ấy thay đổi vì bản chất bên trong còn người anh ấy không phải là xấu, hãy làm cách nào đó để việc chia tay trở nên nhẹ nhàng và để lại kỷ niệm đẹp trong cả hai người. Vẫn biết rằng việc này là rất khó nhưng khó không có nghĩa là không làm được và bạn phải cố gắng, kiên trì. Đôi khi chúng ta cần đối mặt với những việc mà chúng ta đã làm để có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.
Chúc bạn thành công!