
Trong tình yêu mình đang gặp quá nhiều khó khăn...ai giúp mình với ?
Mình và người ấy quen nhau đã 6 năm, từ lớp 6 đến nay, cũng đã chia tay 1 lần và quay về bên nhau, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau...
Sau khi quen lại, đc 3 năm, đến nay...
Nhưng cả 2 đang yên ổn, thì mình đã làm sai 1 việc, mình đã lên mạng nói chiện với 1 người bạn và có những lời lẽ khiến người ấy không thích. Mình thực sự đã xin lỗi bù đắp rất nhiều, rồi bỗng 1 ngày người ấy nói chia tay, khồng muốn mình gò bó trong tình cảm nữa. Mình thực sự buồn lắm !
Trong thời gian cả 2 đứa quen nhau, chính người ấy sợ mất mình, nên cả 2 đã đặt ra những điều luật mong người kia tôn trọng bản thân, là không đc thân mật cũng người khác phái.
Từ xưa tới giờ, cả 2 đi đâu cũng có nhau, ngay cả người ấy đi về quê, mình cũng đi theo, 2 bên gia đình rất thân thích với nhau. Thực sự là đang vào form mọi thứ. Nhưng người ấy lại làm như vậy...
Nói mình gò bó, tính mình giống con gái, thiếu quan tâm. Chỉ muốn làm bạn, nhưng lại muốn gặp mặt mình hằng ngày, Mình k hiểu nổi... Nếu có tình cảm tại sao không quen lại nhau, mình đã hứa sẽ sửa đổi, mình đã làm rất nhiều việc chỉ mong người đó thấy chân tình của mình...kêu ra nói chiện rõ ràng, cũng bỏ lơ mình. Nhưng rất lạ, lúc thì quan tâm mình rất nhiều, hỏi thăm mình, khiến mình nhớ lại ngày xưa !
Trải qua 3 tuần 2 đứa chia tay, gần như ngày nào mình cũng xin lỗi và mong quay về. Nhưng người ấy cứ kiên quyết là "không".
Tối hôm qua, mình lại gọi ra nói chiện, nhưng không đc gì, trong cơn thịnh nộ, mình đã nói lên 1 câu mà bản thân mình nghe mình còn sợ, nói ra xong, mình xin lỗi ngay. Nhưng người đó lại không bỏ qua, tắt máy, mình gọi thì nói sao mình phiền quá !...Đến sáng hôm nay mình phải nghỉ học để ở nhà suy nghĩ...Mình rất nhớ người ấy sự thật là vậy! Hix
Bản thân lại sắp thi tốt nghiệp, đại học..v.v. Mình phải làm như thế nào đây, mình quá đáng như vậy, người ấy có tha lỗi cho mình không... Hay mình phải quên người đó đi,nhưng mình k làm đc... Ai giúp mình với, mình phải làm gì đây ?!

Điều quan trọng là bạn phải học tập thật tốt để đậu đại học. Đừng để chi phối việc học tập.

cứ cố gắng vào thi đại học đy.................... vào các ngày chủ nhật pạn có thể rủ người ấy đy dạo quanh công viên hay đy ăn kem, nhưng chỉ vs tư cách là 1 pạn pè, đừng đề cập tới chuyện ju đương. pạn cũg nên dẹp đy cái điều luật j màk 2 pạn đưa ra, nó chỉ làm pạn thêm khó chịu thoy........ Hãy học cách wan tâm tới người ấy màk kô cần bất cứ 1 điều luật j cả...................... Nhưng pạn nên nhớ đôi khi hãy tạo 1 khoãng cách tạm thời để 2 người kô chán nhau