VicoTas
Câu hỏi
avatar hachanuy
19/05/2013 15:48

Tình yêu không nói của tuổi học trò

Những ai đã từng đi học chắc cũng đã trải qua hoặc là biết đến "tình yêu học trò", ừ thì tuổi học trò mà, ai cũng phải biết hoặc ít nhất cũng từng đã trải qua, và hiện giờ thì mình cũng đang như vậy. Nhưng dù là tình yêu học trò hay là tình yêu người lớn thì trước sau gì mình cũng phải nói cho đối tượng biết tình cảm của mình, nhưng mình thì không thể (không biết có phải là do mình nhút nhát ko nhỉ), chẳng hiểu tại sao mình lại thik ấy và cũng chẳng biết vì sao mình cứ im lặng "thương thầm nhớ trộm" ấy gần 5 tháng nay rồi và cho đến giờ thì vẫn vậy, còn vài tháng nữa là hết học, phần ai người ấy tự lo để bước vào ngưỡng cửa đại học-cao đẳng, thế mà mình vẫn cứ im lặng ko dám nói cho ấy biết.

Trước khi ấy bước chân đến lớp học thêm, mình chỉ là 1 thằng chỉ biết chạy rong ngoài đường suốt ngày, lại nghiện máy tính, cứ thik lo chuyện bao đồng của người khác, và rất hay chuồn học thêm, nhưng từ khi ấy đến, mọi thứ thay đổi, chẳng bao giờ mình còn bỏ học vì đối với mình được gặp ấy hằng ngày là một món quà của số phận và ngày nào ấy vắng thì ngày đó mình chẳng tiếp thu được chữ nào vào đầu. Người ta thường nói trái tim tôi chỉ có 1 chỗ đứng hoặc trái tim tôi chỉ có 1 căn phòng và em là chìa khóa để mởi cánh cửa phòng đó nhưng trái tim mình thì không như những trái tim người khác. Trước khi thik ấy, trái tim mình chia làm 2 ngăn, 2 ngăn này đều rộng như nhau, một ngăn mình chứa cái máy tính, ngăn còn lại thì hoàn toàn trống rỗng, nhưng từ ngày thik ấy, ngăn chứa máy tính nhỏ lại còn cái ngăn trống kia thì lại to hơn trước nhưng trong đó chỉ để vỏn vẹn 1 thứ, đó là 1 khung hình và hình bóng ấy trong đấy. Nhưng dù như thế thì mình cũng không thể hiện cảm xúc đó ra bên ngoài (mình vốn là người giỏi giấu kỹ cảm xúc của mình) và quan hệ của mình với ấy cũng bình thường, có chút gì đó là vô tình, lạnh lùng dù lúc nào ấy cũng vui cười và nói năng rất dịu dàng. Mình còn nhớ có lần mình đem lên lớp học thêm một bông hoa vải màu xanh, cũng bình thường thôi, lúc ấy mình thấy Thảo khen đẹp có vẻ thík, đưa cho nó rồi thì ấy mới quay xuống và khen, chẳng lẽ lúc đó mình giật lại của con Thảo và đưa cho ấy, làm thế thì mình và ấy sẽ trở thành đề tài bàn tán trước mỗi giờ học thêm mất. nhưng ai dè con Hiền hình như lúc đó đọc được nỗi khổ tâm của mình nên nói nhỏ Thảo tặng bông hoa đó cho ấy, lúc ấy mình vừa tức nhưng cũng vừa vui. Tức vì đáng lẽ ấy phải nhận được một bông hoa khác đẹp hơn chứ ko phải bông hoa "phế phẩm" kia, vui vì thấy ấy cười dù đó chỉ là một bông hoa hỏng (và thế là lần sau, mình làm bông hoa mới đẹp hơn nhưng ko dám tặng ấy, đành tặng cho nhỏ Thảo để tụi pà 8 lớp mình ko nghi ngờ). Nhưng cũng từ đấy, ấy trở thành đề tài để con Phương lùn nó châm chọc, nhìu lần thấy ấy bị con lùn đó nói móc, mình tức nhưng chẳng dám lên tiếng (chỉ cần trả lời lại thì lập tức nó "phản pháo") đành ngậm ngùi im lặng để ấy chịu trận (nhưng mình chắc ấy cũng chẳng để ý gì đâu nhỉ). Nhưng dù nó có "ba hoa múa mép" thế nào thì cũng chẳng bao giờ nó biết được tình cảm của mình dành cho ấy, đến cả nhỏ Thảo cũng phải bất ngờ khi mình thú nhận với nó mình thik ấy. Ấy biết không, để điều tra "lý lịch, nhân thân" của ấy mình đã phải huy động 1 lực lượng "trinh sát" hùng hậu để thám thính ( dù mình và ấy chỉ ngồi cách nhau 1 bàn nhưng mình chẳng bao giờ có thể bắt chuyện với ấy được, dù chỉ là dăm ba câu) do mình và ấy học khác trường và khác buổi nên mình ko có cơ hội nào để tiếp cận ấy cả. Riêng mình thì từ khi bắt tay vào chiến dịch " Tìm hiểu ấy", mình cứ như một thằng khùng, chỉ vì muốn biết họ tên đầy đủ, Facebook, địa chỉ nhà và 1 tấm ảnh của ấy, suốt 3 đêm liền mình đã lùng sục tất cả các ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm của Facebook và website trường ấy thể mà nó không chịu lộ bất cứ thông tin nào về ấy (danh sách học sinh đăng lên web mà ko cho down về thì có tức không các bác), tức quá mình liền bẻ khóa đột nhập thẳng vào CSDL của trường, cuối cùng thì cũng có được kết quả như mong muốn chỉ trừ tấm ảnh của ấy là tìm ko thấy dù mình cũng đã bỏ công lùng sục trên Google và Facebook (đây là lần đầu tiên mình phải sử dụng kỹ năng máy tính để làm những việc mà trước đó mình cho là của những thằng dở hơi).

Vẫn biết khi nói lên tình cảm của mình, ấy có thể từ chối nhưng không hiểu sao mình vẫn phải nói ra, đã nhìu lần mình định từ bỏ ý định nói cho ấy biết, âm thầm lặng lẽ thương ấy và chấp nhận số kiếp của thằng yêu đơn phương nhưng rồi chẳng hiểu sao mình vẫn tiếp tục nuôi ý định cho ấy biết. Chỉ còn vài tháng nữa ấy và mình sẽ không còn gặp nhau ở lớp học thêm vì lúc đó thì ai cũng ở nhà tự tu luyện để đi thi TN, ĐH-CĐ nên đây có thể là cách duy nhất để mình thổ lộ tình cảm với ấy ( mình vốn nhút nhát trong mấy chuyện này mà). Có thể khi đọc xong ấy sẽ ngại, không muốn nhìn mặt mình nữa nhưng mình vẫn chấp nhận thôi, có thể khi đọc xong ây sẽ nhắn tin qua cho mình rằng ấy không thik mình và ấy đã có người khác nhưng mình vẫn chấp nhận thôi, chỉ cần ấy biết rằng minh thik ấy, thế là đủ rồi!. ( Và ước gì ấy đọc được những dòng này nhỉ!)

Mọi người cho mình lời khuyên chân thành nhé, mình không nêu tên ấy ra vì sợ ấy ngại, mình chỉ có thể nêu tên trường, tên lớp của ấy thôi. Ấy học trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, lớp chuyên Pháp. Ai là thành viên của diễn đàn trường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng thì up bài này qua forum bên đó giúp mình với. Thansk All.



Danh sách câu trả lời (2)
avatar ZiMaNo1 19/05/2013 15:48

bài viết hay wa'. toi bao dam la ấy của bạn đọc xong sẽ cảm động dù có thix hay k thix ban.hjhj. có sdt roi phai k? co sdt roi thi de cua gai roi. nt noi chn w nhau tutu roi tutu hieu nhau roi tutu thix nhau thui.hjhj. co len ban oi. minh cung dang hoc 12 nek, gan thi DH roi, kho wa' di. bạn gái mình thì học 11, hjx. co len di

Uk uklight 19/05/2013 15:48

Hay qua!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Chuyện tình yêu thầy và trò 4 năm ?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên yêu nữa hay không?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Cách tỏ tình trong ngày Valentine ?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chuyện tình yêu của mình không biết nên làm ntn ?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách lấy lòng Ba mẹ người yêu....?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em phải làm sao khi tình yêu đang rạn nửt?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao con trai phải luôn cố gắng?

Đăng lúc: 15:48 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto E phải làm gì với TY này?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bước thứ 2 để tán nàng là gì ?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi thấy người iu có nhiều điều không hợp mà ko thể thay đổi thì phải làm thế nào?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay một tình yêu?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link [Thăm dò] Bạn muốn làm người phụ nữ hiện đại hay truyền thống?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình nghĩ mình đang làm đúng ?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải làm sao bây giờ ?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trong tình yêu mình đang gặp quá nhiều khó khăn...ai giúp mình với ?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao khi người mình yêu lại bỏ mình để đến với người khác ?

Đăng lúc: 15:47 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn hộ có nên quen không ?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Làm sao để giữ được người yêu?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để vượt qua ?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để làm quen ?

Đăng lúc: 16:59 - 16/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip