
Em phải làm sao khi tình yêu đang rạn nửt?
em và anh ấy yêu nhau đã 4 năm trời, từ khi bọn em học cao đẳng, là người cùng làng nữa. anh ấy cũng đã nói chuyện đi lại với bố mẹ em nữa. vậy mà thời gian gần đây bọn em hay cãi nhau, anh ấy hay lạnh nhạt với em. trước hôm valentin bọn em cãi nhau rất to. nhưng đến hôm valentin em vẫn mua quà tặng anh ấy để làm lành. nhưng dường như anh ấy quyết đinh thôi em thật.
em hỏi lý do vì sao? anh ấy nói vì gia đình không đồng ý. ngày xưa gia đình anh ấy không đồng ý anh ấy vẫn một mức yêu em. vậy mà giờ đấy lại như thế. em thật sự rất đau lòng.
em cứ cố gắng nhưng càng cố em càng thấy vô vọng, em khóc, ngày nào em cũng khóc rất nhiều. em luôn tự hỏi tình yêu 4 năm trời như thế với anh ấy, biết bao kỷ niệm sao anh nỡ quên nhanh như thế. yêu anh cả làng biết, vậy mà anh nỡ bỏ em thế này sao?
sao giờ đây em cảm thấy mình bi đát quá.
anh chị ơi có cách nào giúp em với, giúp em cứu vãn lấy tình yêu này

Gia đình không phải là nguyên nhân cốt lõi, có thể anh ấy cảm thấy bạn không còn gì để anh ấy khám phá hoặc bí mật gì nữa, nếu 2 người quyết tâm yêu nhau hết mình, thì bạn hãy nên cố gắng, còn không bạn hãy xem lại toàn bộ lý do của anh ấy, và 2 bạn hãy cố gắng tâm sự thật lòng và đưa ra giải pháp với 2 lý do thuận và nghịch xem anh ấy trả lời ra sao. Khi đó hãy quyết định theo con tim mách bảo. Chúc 2 bạn tình cảm trở lại cách đây 4 năm.