
Chuyện tình yêu thầy và trò 4 năm ?
Chuyện tình yêu thầy và trò 4 năm rồi,nhưng giờ xảy ra nhiều chuyện phức tạp, xin hướng giải quyết

Chuyện là em và anh ấy yêu nhau từ năm lớp 9,anh ấy là gv dạy thêm ở trung tâm lớn,anh ấy cũng làm lãnh đạo trung tâm luôn,bây giờ em đã vào đh gần hết năm thứ nhất. 4 năm đã trôi qua,lúc đầu bọn em hợp nhau kinh khủng nhưng giờ em thấy nhàm chán vì nói là yêu nhau,nhưng chỉ mới đi chơi với nhau đc từ đầu năm 2012 đến giờ,chủ yếu liên lạc với nhau qua tin nhắn,đt và hàng tuần T6 anh ấy qua đi ăn sáng và trò chuyện với em ở quán cafe. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua tin nhắn làm em thấy sao mà nhàm quá,ko còn chủ đề j để nói và anh ấy cũng thấy vậy nhưng chúng em vẫn yêu nhau,ko fai hết tcam với nhau,em muốn làm gì đó mới mẻ nhưng anh ấy là ng ít nói cực kỳ,và thụ động,anh ấy ko bao giờ chủ động gọi đt cho em hay là làm j đó bất ngờ cả. nhiều khi em có hứng nói chuyện sôi nổi thì anh ấy lại dập tắt bằng mấy câu,uh uh,em nói anh ấy lạ và hờ hững,anh ấy lại bảo anh ấy bt,em chẳng biết fai nói và làm j bây giờ nữa