
Theo bạn vẻ bên ngoài có quá quan trọng trong tình yêu?

theo mình thì khi mình yêu một ai đó thật lòng , yêu người đó một cách chân thành và thật lòng thì vẻ bề ngoài của người đó không còn quan trọng nữa quan trọng là tình cảm bạn dành cho người ta như thế nào thôi. "Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ"

tất nhiên là có rồi

Theo ý kiến của mình trong tình yêu vẻ bên ngoài không quá quan trọng, nhưng có những tình huống cần phải xây dựng vẻ bề ngoài,vẻ bề ngoài tốt luôn giúp bạn ghi điểm trong mắt người ấy.Trong tình yêu chủ yếu là bạn yêu người đó như thế nào.

Không quan phải là tất cả, nhưng ngoại hình là bước đầu tiên đặt nền móng cho các bứoc tiếp thep, nếu ngoại hình tốt sẽ làm đối phuơng có thiện cảm từ buổi đầu gặp gỡ. Còn nếu ngoại hình kém thì phải có những thứ khác bù vào như xe SH, Iphone ... Nói chung là rất quan trọng.