
Các anh chị giúp mình giải quyết chuyện này với ?
E và người yêu của em yêu nhau đã gần 2 năm, thời gian qua chúng em đã có khoảng thời gian rất tốt đẹp,cô ấy đã trao cho em cái đó.nhưng đến khi trước tết năm 2012 này, cô ấy có thường xuyên đi chụp hình và quen thằng nhiếp ảnh, hơn em 3 tuổi. vì thời gian từ lúc đó đến giờ e đã rất ít đi với cô ấy, nt cũng rất ít, đến giờ e cảm thấy có điều gì bất thường ở cô ấy, tối hôm qua e quyết định gặp bạn của cô ấy và biết 1 sự thật rất phũ phàng, nge xong e chỉ muốn chết đi.cô ấy có tình cảm với thằng đó, vậy mà giấu em cho đến tận bây giờ, đi chơi còn ôm nhau nữa, e nge xong đau khổ lắm, giờ e ăn ngủ k yên, cảm thấy rất b ối rối, khó chịu,e đã gặp và xin cô ấy cho 1 cơ hội, vòng vo 1 lúc cô ấy cho e cơ hội, sáng nay đi ăn sáng, khi về nhà bạn cô ấy, k hiểu sau cô ấy lại nhắn tin cho em cho thời gian suy ngĩ về chuyện tình cảm, e ngĩ có sự tác động từ bạn cô ấy. giờ em khổ lắm, huuhuhuhuhuhu. mọi người giúp em với, xin hãy cho e 1 giải pháp sớm. e k thể k yêu cô ấy,e yêu cô ấy nhiều lắm, huhu

bỏ nhanh còn kip e ạ.ko sau này về e khổ với nó t/y xuất phát tu 2 phia neu chan nhau roi thi giai thoat cho nhau ko sau nay cuoi roi lai bo bick voi thang khac co ma nhục,ko nên giu nguoi ra di e ạ ,suy nghi ky di lam thang dan ong ai lai van xin t/c

mình rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi quan tâm mình, cả buổi chiều hôm nay mình chỉ biết ngồi ở nhà cô ấy, nói chuyện với mẹ cô ấy, mình biết loại người con gái như vậy nên bỏ đi nhưng mình lại thấy rất rất ấm ức, cảm giác bị lừa dối với cảnh tượng ôm người khác, mình rất tức giận, tối hôm nay nói chuyện với nhau xong, mình thú thiệt có rất nhiều lỗi sai chỉ vì mình quá ngây ngô, tính vô tư nên trở thành vô tâm k suy ngĩ cảm giác của người yêu mình, đây cũng là kinh ngiệm rút ra cho mình,trước tối này lòng mình xao xuyến lắm,nhưng bây giờ đã trở lại bình thường và cảm thấy khinh thường cô ấy.
1 lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình

chân thành cảm ơn bạn

BẠN NÊN CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC VỚI CO GÁI ĐÓ.
TOI ĐÃ TỪNG TRẢI QUA KINH NGHIỆM GIỐNG NHƯ TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN, MÀ ĐÓ LẠI LÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN CỦA TÔI.
LÚC ĐÓ TÔI CÒN KHỜ QUÁ NÊN CỨ NÍU KÉO CÀNG KHIẾN TÔI TRỞ NÊN TẦM THƯỜNG TRONG MẮT NGƯỜI ĐÓ VÀ THẰNG ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ KIA.
TOI GIỐNG NHU BẠN LÚC ĐÓ ĐAU LẮM, TÔI ĐÃ CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ VÀ CỐ TÌM 1 NGƯỜI BẠN GÁI MỚI CHÂN THÀNH HƠN.
AI CŨNG NÓI CÔ GÁI KIA LÀ THỨ VÔ ĐẠO ĐỨC TRƯỚC SAU GÌ CŨNG BỊ GIỐNG NHƯ MÌNH VÌ CHẮC GÌ TÊN KIA YÊU THẬT LÒNG. NHỮNG CÔ GÁI CÀNG "LĂNG NHĂNG" TỪ VẺ NGOÀI ĐẾN TƯ TƯỞNG THÌ CÀNG GẶP PHẢI NHỮNG TÊN LỢI DỤNG NHIỀU HƠN LÀ YÊU THẬT LÒNG. TỰ HỎI SẼ PHẢI LẤY TẤM THÂN GÁI TRAO BAO NHIÊU MỚI TÌM ĐƯỢC TÌNH YEU CHÂN THÀNH.
BAN HÃY CƯỜI NHẸ NHÕM VÌ BẠN ĐÃ THOÁT KHỎI CÔ GÁI KIA GIỐNG NHƯ BẠN BƯỚC RA KHỎI ĐỐNG BÙN VẠY.
HAY CẨN THẬN VỚI NHỮNG LOẠI GÁI ĐÓ KHI CÔ TA BỊ TÊN KIA SÀI ĐÃ RỒI ĐÁ THÌ CÔ TA SẼ DÙNG CHIÊU NƯỚC MẮT CÁ SẤU QUAY TRỞ LẠI BẾN CŨ VỚI BẠN. LÚC ĐÓ BẠN PHẢI TỈNH TẢO NÓI "KHÔNG" !
KINH NGHIỆM CỦA TÔI ĐÃ TỪNG TRẢI MUỐN NÓI VỚI BẠN

phải nói 1 câu là bạn rất giống mình. mình đả trai qua cảm giác giống bạn, mình củng đả đau khổ lắm. nhưng kết thúc chuyện đó là chúng mình đả chia tay. mình thật sự vẩn còn yêu và thương cô ấy nhưng k thể quay lại được. mình nghỉ ban nên cố gắng đừng giống mình, dù cô ấy đả phản bội bạn nhưng tình yêu có thể tha thứ. nếu mà chuyện 2 bạn kết thúc giống mình thì củng không nên buồn, hảy cố gắng lên, cuộc đời vẩn còn nhiều niêm vui mà. chúc bạn hạnh phúc và thành công.