
Nỗi lòng người thứ 3 ..
2 tháng rồi từ ngày anh xa mình , mình tưởg rằng mình và anh khôg còn hi vọng nữa. Nhưng cách đây 2 ngày anh với mình liên lạc với nhau, nhắn tin , cả 2 đều nói còn rất yêu thương nhau. Anh nói vì xích mích giữa mình với gia đình anh quá lớn. anh bất lực, anh đành làm cho mình ghét anh ,hận anh và quên anh, rồi anh nói anh lại khôg quên đc mình...Mình biết anh đã có người khác, và người đó lại là nhỏ em có quan hệ với ba mẹ anh ( quan hệ như thế nào thì mình khôg rõ ) , cả 2 đều ở chung nhà và gần như ngày nào cũng gặp mặt. Lúc mình và anh gặp chuyện xích mích, chính nhỏ đó đứg ra khuyên mình. Giờ lại chính nhỏ đó "cướp" đi người mình yêu. Anh nói vì trong lúc anh buồn, nhỏ đó tâm sự với anh, rồi nhỏ đó cũng gây với người yêu rồi chia tay. Cả 2 cùng đồng cảm và đến với nhau. Anh nói anh bên người đó là có lý do.. Mình biết lý do nhưg mình khôg muốn hiểu. mình sợ lắm :( Mình con thương anh nhiều lắm. Anh hỏi mình có thể tha thứ cho những gì anh làm với mình hay không .. Mình vui khi anh thay đổi,và mình nói với anh "mình vẫn còn yêu anh". Bây giờ nỗi lòng của mình khó tả lắm, rất khổ tâm khi nghĩ về anh, rất khổ tâm khi nghĩ về hình ảnh của 2 người, 1 là người mình yêu, 1 là người đã tâm sự với mình rất nhiều và mình coi như 1 người chị. Thời gian anh giành cho mình gần như chỉ có thể là buổi tối và có thế là rất khuya..hoặc lúc anh đi học. Còn những time anh ở nhà gần như anh và mình khôg nhắn tin nhau nữa. Mình cảm thấy mình thành người thứ 3 rồi.. Đau lòng quá. Anh cứ nói với mình anh là của mình chứ khôg phải mình là người thứ 3. Mình khôg biết khi nào anh mới thật sự bỏ quên được chị đó và trở bên mình toàn vẹn. Anh và mình đã cùng nhau tâm sự và cùng nói " yêu lại từ đầu ". Cảm xúc vừa vui vừa buồn cứ dồn dập vô mình, khó tả quá mọi người à :(

tình yêu có lý lẽ riêng để đến và đi. hãy yêu như chưa từng được yêu bạn nhé chúc bạn hạnh phúc