VicoTas
Câu hỏi
avatar duyencoi1988
19/05/2013 15:51

Tình Yêu Buồn...Tôi Phải Làm Sao

Tôi gặp em và yêu em đúng ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 năm nay,khi chưa quen em tôi là một người ít nói,từ trước tới giờ tôi sống nội tâm,tôi rất nhút nhát,mặc dù tôi đã 20 tuổi rồi mà chưa từng quen ai cả,khi vừa gặp em,em đã để lại cho tôi ấn tượng rất nhiều em cũng thích tôi ( tới giờ tôi cũng không biết là em có lừa dối tôi  không...) và tôi cũng thích em,tôi cứ ngỡ là thần tình ái đã không ngoảnh mặt với tôi...một tình yêu mà tôi hằng mong mỏi tìm kiếm bấy lâu nay,mới quen hai đứa rất vui và rồi những bí mật về quá khứ của em dần phanh phui ra,tôi thật sự không tin đó là sự thật,tôi cứ hy vọng,cứ mỗi ngày tôi tìm hiểu về quá khứ của em qua người chị họ của em làm chung chỗ với tôi,và chị ấy cũng là người làm mai em cho tôi,cứ thế tôi biết rất nhiều về em...tôi thật sự rất đau khổ và buồn...em đã có chồng và có con với người đó nhưng hai người đã chia tay...tôi muốn quên em và không tiếp tục yêu em nữa,nhưng tôi thật sự rất yêu em,em hỏi tôi tại sao lại yêu một người đã có chồng và có con rồi,chắc là em sợ tôi chỉ quen em cho vui và lợi dụng em...tôi không biết nói sao cho em hiểu,nhưng thật sự là người buồn không phải là em mà là tôi,lúc biết được sự thật tôi đã trách em sao không nói trước cho tôi biết sự thật mà còn lừa dối tôi...và rồi,mỗi ngày trôi qua đối với tôi rất đau khổ,tôi không còn tâm trí để tập trung vào việc gì nữa...rồi em làm cho tôi đau,em không còn yêu tôi như trước nữa,vì em nghĩ tôi không yêu em,mặc dù em không nói ra...tôi và em chia tay vì những rắc rối về cuộc sống của em,và lại làm hòa...bây giờ,em chia tay tôi rồi,mà tôi không biết tại sao nữa,tôi yêu em,tôi luôn quan tâm lo lắng cho em,tôi bỏ qua mọi chuyện về quá khứ của em,tôi chỉ biết yêu mình em...nhưng em không hiểu,tôi còn trẻ vẫn còn thời gian để tìm cho mình một người con gái nguyên vẹn nhưng khi tôi yêu ai tôi không cần quan tâm đến quá khứ hay lỗi lầm của ai cả,tôi chỉ cần người ấy yêu tôi và tôi cũng yêu người ấy,tình yêu của tôi đã buồn nay lại càng buồn hơn...tôi không biết phải làm sao,tôi muốn quên em,một người đáng lẽ tôi không nên yêu để rồi bây giờ không thể quên,tôi đã cố gắng thể hiện cho em biết là tôi yêu em như thế nào,mà em vẫn bình thường,lúc đầu tôi chấp nhận đến với em vì tôi thấy rất yêu em xen lẫn tình thương cảm cho em,một người con gái trẻ đã trót lỡ lầm,nhưng bây giờ em lại phụ bạc tôi,bây giờ không có ai thương cảm cho tôi,không có ai bên cạnh tôi,em đã đến và ra đi,để lại trong tim tôi một vết thương...bao nhiêu kỷ niệm,mọi thứ bây giờ với tôi là đau khổ,trách móc,những câu hỏi tại sao em đến với tôi làm gì,em nói yêu tôi rồi lại ra đi...chắc có lẽ có mình tôi yêu khác người như thế,tôi nghĩ là em yêu tôi nhưng sợ tôi sẽ bỏ rơi em như người trước nên em đã bỏ rơi tôi trước để không phải chịu cảnh bị con trai bỏ rơi một lần nữa,Có ai cùng hoàn cảnh với tôi thì có thể cho tôi một lời khuyên,một lối đi...một sự giải thoát cho em và tôi.



Danh sách câu trả lời (3)
avatar zero107 19/05/2013 15:51

Chào bạn.

Mình thông cảm cho nỗi buồn của bạn. Nhưng trong chuyện này, Quỳnh nghĩ rằng bạn cũng có 1 phần lỗi trong đấy. Bởi vì là phụ nữ, ai ai cũng mong mình hạnh phúc, và sợ mất hạnh phúc. Lúc biết được quá khứ của cô ấy, tại sao bạn lại không an ủi, động viên cô ấy, mà bạn lại trách móc cô ấy? Chính vì sợ bạn trách móc, bỏ rơi cô ấy, nên khi yêu nhau, cô ấy đã không nói quá khứ của mình cho bạn biết. Để rồi bạn cho rằng cô ấy lừa dối với bạn. Nhưng bạn à, cô ấy hoàn toàn không lừa dối bạn đâu. Chỉ là cô ấy không muốn mất bạn nên cô ấy không kể quá khứ của mình cho bạn.

Có lẽ vì dang dở với người thứ nhất, nên cô ấy rất sợ đổ vỡ với bạn. Bạn nên cảm thông và hiểu cho nỗi lòng cô ấy. Quỳnh tin chắc rằng cô ấy vẫn còn yêu bạn, nhưng cô ấy lại né tránh và lạnh lùng với bạn. Bởi vì sao? Vì cô ấy cảm giác rằng bạn không thể che chở cho cô ấy. Tình yêu đối với ai cũng vậy, khi đã yêu thì khó có thể quên được.

Bây giờ điều bạn có thể làm là bạn phải thể hiện rằng bạn đã biết lỗi! Hãy quay tâm cô ấy, chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Bạn còn rất yêu cô ấy, thì tại sao bạn lại không thể hàn gắn khi bạn có thể chứ? Hãy dành thời gian để đưa mẹ con cô ấy đi dạo phố, đi ăn, hoặc đi cafe. Rồi lựa lúc cô ấy vui, bạn nói thật với cô ấy rằng bạn vẫn còn yêu, và muốn lo lắng cho mẹ co cô ấy. Quỳnh tin, với tấm lòng chân thành như vậy, cô ấy sẽ quay lại với bạn.

Cái cô ấy cần, là 1 người đàn ông biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho mẹ con cô ấy. 1 cô gái còn nguyên vẹn mà không biết yêu thương, chỉ biết lợi dụng người khác, và 1 người tuy đã đổ vỡ 1 lần trong hôn nhân, nhưng lại biết yêu thương, quan tâm, lo lắng, bạn nghĩ, bạn chọn ai?

Chúc bạn sớm được cô ấy tha thứ!

avatar thanhngan909 19/05/2013 15:51

những lời góp ý của anh cho em là rất đúng,em đã cố níu kéo nhưng đã quá trể rồi,những lời em nói với người ấy vẫn đang dày vò em từng ngày,lúc mà người ấy và em chưa chia tay thì em thấy chuyện đó là bình thường và em tự tin là tình yêu của em sẽ được đáp lại vì em đã có suy nghĩ không đúng về người ấy em đã hạ thấp người ấy vì cho rằng người ấy đã có con rồi...,có lẽ trong chuyện tình yêu em còn quá non nớt,em chỉ biết cho đi yêu thương mà không biết là người nhận cảm giác như thế nào,dù là trách móc hay gì đó thì cũng không nên,nếu em làm được như vậy thì em nghĩ bây giờ mọi chuyện có thể hàn gắn lại được,ngày đầu người ấy chia tay em rất buồn,em suy sụp tinh thần rất nhiều,là con trai nhưng em đã khóc,em không hiểu tại sao mình lại khóc nữa,cảm giác lúc đó như là một người thân yêu nhất của em phải đi xa mà em không bao giờ được gặp lại nữa,em không uống rượu mặc dù em rất muốn,nhưng bây giờ em phải tỉnh táo,nhưng mà em nghe nhac và hút thuốc nhiều hơn,những lúc đi làm về là em nghe nhạc,những ca từ trong bài hát như đâm sâu vào tim em,em không biết phải bắt đầu cuộc sống bình thường như lúc trước từ đâu nữa...những ngày trôi qua như cực hình đối với em,và dù chia tay rồi nhưng em vẫn nhắn tin cho người ấy,em không thể ngừng nhớ người ấy,dù chỉ là nhắn tin hoặc gọi điện cho người ấy cũng là điều hạnh phúc nhất đối với em lúc này,em không mong muốn gì hơn thế nữa.

avatar haianh02 19/05/2013 15:51

Tôi không có cùng hoàn cảnh với bạn, nhưng sau khi đọc câu truyện của bạn, tôi có rất nhiều cảm nhận khác nhau. ThậTôt ra theo tôi, tình yêu rất thiêng liêng và là một món quà tuyệt vời với bất kì ai, tuy nhiên, đôi lúc, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ. Nếu đặt mình vào vị thế của người con gái ấy, chắc chắn cô ấy rất đau khổ... Quá khứ bất hạnh dẫn đến sự tự ti vào bản thân mình, khó tin tưởng vào người khác... Có lẽ chính vì thế cô ấy chọn ra đi, vì không đủ sự tin tưởng, không cảm nhận được sụ bình yên, che chở, chắc chắn từ bạn và không muốn đau khổ một lần nữa, có lẽ là do sâu thẳm trong bạn, còn một phần nào đấy phán xét người con gái này... khiến bạn có thể chưa thật sự tin tưởng, chưa đem lại cho cô ấy sự an tâm nơi con người bạn.

Thật tình tôi cũng không hiểu rõ về câu chuyện của hai bạn, nhưng theo ý kiến chủ quan của mình, có vẻ như bạn vẫn rất yêu và sẵn sàng tha thứ cho cô ấy. Hạnh phúc là của mình và mình phải giữ lấy thôi, hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, đừng làm theo những lời giáo điều vì đó không phải là lời nói từ trái tim bạn. Mong rằng khi biết rõ hơn lý do, bạn có thể biết cách bắt đầu lại ^^, hãy thể hiện bằng hành động. Nếu hai bạn vượt qua được thì tình yêu của các bạn sẽ rất tuyệt vời. Còn nếu mọi thứ đã đi quá xa, thì bạn cần phải mạnh mẽ hơn thôi, nhận ra được lỗi lầm là do mình và tự nhận trách nhiệm sẽ khiến một người đàn ông mạnh mẽ hơn và có thể rút kinh nghiệm cho lần sau ^^. Dù gì cũng rất mong bạn được hạnh phúc, từ sự cố gắng và chân thành của mình.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Bạn trai mình nói chưa có người yêu khi giao tiếp trong công việc, mình phải làm sao?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nam sinh tháng 10 năm 1987 lấy vợ 1993 có hợp không và năm nào thì lấy vợ thì tốt ?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao lần nào quan hệ tình dục được 1 lát bạn gái mình lại kêu đau. Ai có kinh nghiệm giúp đỡ dùm

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các anh chị giúp mình giải quyết chuyện này với ?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tha thứ khi người yêu ko còn trinh?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Văn Tùng Bị ngăn cản kết hôn vì không hợp tuổi?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Làm thế nào đây?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nỗi lòng người thứ 3 ..

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Chị em nghĩ về dân xây dựng thế nào?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình dục và tình yêu khi yêu nhau, có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đột ngột người yêu lại trở thành bạn ?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên nói ra tình cảm của mình ?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cảm giác hết yêu và muốn rời xa người yêu ?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi và anh có nên tiếp tục?

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cô ấy yêu mình chỉ vì tiền, nhưng mình cũng yêu cô ấy, trường hợp này nên lấy hay bỏ?

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách để hòa hợp trong tình yêu?

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Không muốn bạn gái mình đi chung với thằng con trai khác liệu có quá đáng?

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin 1 lời khuyên liệu em có thể ở bên người bạn gái này được không???

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo bạn vẻ bên ngoài có quá quan trọng trong tình yêu?

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto I love you là gì ???

Đăng lúc: 15:49 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip