
Tôi phải làm gì khi gia đình tôi ghét người yêu tôi?!
Xin chào mọi người trong diễn đàn.
Hiện tại mình đang gặp phải chuyện rắc rối về tình cảm cần được mọi người tư vấn.
Tôi 26t, người yêu tôi 21t.
Tôi và Em quen nhau tính đến nay tròn 80 ngày. Tuy không phải là dài nhưng đó là thứ tình cảm rất mãnh liệt và sâu nặng đối với cả 2 người! Chúng tôi quen nhau do vợ chồng của anh họ tôi (vợ của anh họ tôi là chị gái của Em) giới thiệu. Vào dịp tết vừa rồi khi tôi nghỉ phép về VN 3 tháng, Em thì học trong Tp.HCM cũng về nghỉ tết 1 tháng.
Hiện tại chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân vào 2 năm nữa khi tôi trở về nhưng lại gặp trở ngại rất lớn từ gia đình. Đặc biệt là gia đình tôi với 4 nguyên nhân sau :
_Thứ nhất : Em là Em vợ của anh họ tôi ~> có liên quan đến nhà nội tôi. Mà mẹ tôi vốn ghét và không muốn quan hệ với nhà nội tôi do bố mẹ tôi có mâu thuẫn lâu dài, không thể gỡ bỏ.
_Thứ hai : Nhìn hình của Em, mẹ tôi chê Em vừa già, vừa xấu, thậm chí không bằng cả mẹ tôi ~> về hình thức không đạt tiêu chuẩn. Mẹ tôi cần tôi lấy 1 người xinh đẹp để nở mặt nở mày với họ hàng, làng xóm.
_Thứ ba : Mẹ tôi điều tra lý lịch của Em và nghe kể là bà ngoại Em, mẹ Em, dì Em có quan hệ lăng nhăng. Mặc dù tôi chưa dẫn Em về ra mắt bao giờ, mẹ tôi cũng chưa tiếp xúc với Em, nhưng với lý do “Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống” là mẹ tôi không chấp nhận được. Gia đình em thì theo tôi biết cũng tốt, không phải như lời đồn và em cũng giải thích với tôi thỏa đáng chuyện này.
_Thứ tư : mẹ tôi nghe chú tôi (em bố tôi) nói rằng bà nội kể anh họ tôi và em vợ (tức là người yêu tôi) ngủ với nhau, loạn luân. Mẹ của Em (cũng là mẹ vợ của anh họ tôi) mới dọa kiện anh họ tôi ra toà và cho Em vào miền nam học để tránh xa tiếng xấu. Đó là lý do tại sao Em lại vào Tp.HCM học trong khi bố Em mất sớm, chị gái đi lấy chồng chỉ còn 1 mình mẹ Em ở nhà.
Đây là cái lý do kinh khủng mà sau khi biết được, tất cả họ hàng, gia đình, bạn bè tôi đều kinh thường Em, không thể chấp nhận cho tôi cưới Em. Còn nói tôi là thằng ngu, thằng đần, thằng khùng lao đầu vào tròng, “đổ vỏ” cho người ta. Mẹ tôi nói đau lòng nhìn con trai lao đầu và chỗ chết (bị quyến rũ, lừa tình, lừa tiền) mà không thể cứu được con.
Bây giờ tôi rất đau đầu, không thể tìm ra hướng giải quyết vì hiện tại tôi đang ở xa. 2 năm nữa mới trở về VN và tôi đã hứa là khi về sẽ cưới em làm vợ. Mới đây Em nói rằng mẹ tôi đã nói cho rất nhiều người nghe chuyện này. Chị gái Em cũng đã biết chuyện và rất bức xúc, nói không thể chấp nhận được gia đình tôi vì đã sỉ nhục danh dự, nhân phẩm của gia đình Em.
Vậy là cả 2 bên gia đình đều phản đối chuyện của chúng tôi.
Giờ tôi nên làm như thế nào để trọn cả chữ hiếu cả chữ tình.
Nếu là bạn khi nghe câu chuyện của chú tôi kể về Em thì bạn có tin không và sẽ làm như thế nào? Liệu có thể chấp nhận Em không?
Rất mong nhận được ý kiến phản hồi khách quan, những lời khuyên hữu ích của mọi người!
Cảm ơn đã đọc topic! /.

Mình đang viết lại tất cả nguyên nhân như 1 lời tường thuật, cố ý không thêm bất cứ ý kiến chủ quan nào. Cũng k nói rằng trong chuyện này ai đúng ai sai, sự thật như thế nào. Mình chỉ muốn biết ý kiến của các bạn khi nghe câu chuyện của mình vs tư cách 1 ng ngoài cuộc thì bạn sẽ ủng hộ ai, suy nghĩ điều gì? Nếu ai đó kể vs các bạn 1 câu chuyện xấu về 1 ng nào đó các bạn có vội tin không? Các bạn hãy đọc thật kỹ từng lời mình viết để cho mình tư vấn chính xác nhé :)
P/S : Sự thật tất cả mọi thứ về người yêu mình đều không phải như vậy. Và mình đã kiểm chứng tất cả rồi. Bh nhà cô ấy đang rất bức xúc vì bị tin đồn thất thiệt, mà người nói lại chính là mẹ mình. /.
